-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
05/03/2018 17:53Nhân viên đường sắt đỡ đẻ cho sản phụ trên tàu Bắc - Nam
Sáng 5/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho hay sức khỏe sản phụ Phạm Phương Hoa ngụ huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng bé trai sơ sinh đã hồi phục, ổn định.

Trước đó, chiều 4/3, chị Hoa cùng mẹ đi tàu SE3 từ Hà Nội về Ga Diêu Trì (Bình Định) chờ ngày sinh. Khi đoàn tàu đến khu gian Phú Cang - Trà Kiệu (Quảng Nam) thì sản phụ này có triệu chứng trở dạ, nguy cơ sinh con.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Mạnh Tường, Trưởng tàu SE3, kể lại thời điểm chị Hoa trở dạ đoàn tàu còn cách Ga Tam Kỳ hơn 30 km.
"Trước tình huống bất ngờ, tôi huy động tổ nhân viên chuẩn bị chăn, nấu nước ấm, dụng cụ y tế...; đồng thời lên loa phát thanh kêu gọi hành khách có chuyên môn y tế hỗ trợ. Tình thế cấp bách, nhân viên đường sắt Đỗ Xuân Thuận đã trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ", ông Tường nói.
Sau 30 phút căng thẳng, nhóm nhân viên đường sắt đỡ đẻ thành công cho chị Hoa "mẹ tròn, con vuông" giữa tiếng vỗ tay reo mừng của nhiều hành khách.

Chiều cùng ngày, tổ nhân viên tàu SE3 bàn giao hai mẹ con cho Ga Tam Kỳ (Quảng Nam) để đưa mẹ con chị Hoa đến bệnh viện tiếp tục chăm sóc. Theo vị trưởng tàu, trong vòng ba năm qua, đây lần thứ hai tổ nhân viên đường sắt đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên chuyến tàu Bắc - Nam do mình trực tiếp điều hành.
Trước đó, ngày 16/1, đoàn tiếp viên trên tàu chất lượng cao Bắc - Nam SE6 đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Trương Thị Oanh (29 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Khi tàu chạy đến khu gian Mỹ Trạch - Phú Hòa (Quảng Bình), tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách toa xe số 5 phát hiện chị Oanh có biểu hiện đau bụng, chuyển dạ.
Lúc này, tàu còn cách ga Đồng Hới 60 km nên trưởng tàu SE6 bàn bạc với tổ nhân viên lập phương án khẩn cấp, chủ động đỡ đẻ cho sản phụ trên tàu.
Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (33 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




