-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Xã hội
27/07/2017 21:42Nhân viên nhà xe mắng đuổi du khách do bị nhổ nước bọt là người "tính tình khá hiền lành"
Bà Lê Thị Mỹ Thảo (Giám đốc Công ty TNHH du lịch và thương mại Việt Nhật chi nhánh Nha Trang) thông tin đã quyết định tạm cho nhân viên B nghỉ việc.
Người có hành vi la mắng, ném đồ và đuổi du khách Nga xuống ở địa bàn TP Nha Trang được xác định là anh Đ.M.T.B (30 tuổi), nhân viên soát vé của nhà xe Việt Nhật.
Bà Lê Thị Mỹ Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch – Thương mại Việt Nhật chi nhánh tại Nha Trang) nói trên báo Infonet, bước đầu công ty đã có quyết định tạm cho anh B nghỉ việc chờ làm rõ.
Theo bà, công việc của anh B ở nhà xe là sắp xếp ghế ngồi cho khách và trong suốt quá trình làm anh B chưa bao giờ làm gì quá đáng với hành khách.
"Anh B làm việc ở công ty đã hơn 7 năm, tính tình khá hiền lành nhưng do bị xúc phạm nên mới tỏ thái độ như vậy. Tuy nhiên cũng cần nói rằng, hành động của anh B. là sai nên công ty đã cho anh nghỉ việc", bà Thảo nói với báo Tuổi trẻ.
Theo nguồn trên, bà Thảo thông tin, sự việc xảy ra hôm 25/7 và đã được giải quyết, nhưng nhiều người đã hiểu sai vấn đề khi clip được đăng tải trên mạng xã hội.
Bà kể, 2 du khách người Nga được xếp ngồi ghế 10A và 10B trên xe giường nằm từ TP.HCM đi Phan Thiết và Nha Trang. Khi đi xe từ Nha Trang về lại TP.HCM thì hai du khách muồn lên trên ngồi gần cửa sổ.
Anh B đã nói với hai du khách rằng ghế trên có vé, có số và là chỗ của người khác, nhưng hai du khách này vẫn không về chỗ của mình. Hai bên xảy ra tranh cãi. Anh B thông tin, do một trong hai du khách nhổ nước bọt vào người nên anh bức xúc giật túi xách và nói "get out" với họ.
![]() |
| Ảnh cắt từ clip |
"Có thể do tiếng Anh chưa tốt nên anh B không giải thích hết được, dẫn đến sự cố", báo Tuổi trẻ dẫn lời bà Thảo.
Theo thông tin mà bà Thảo chia sẻ trên báo Infonet, sau khi sự việc xảy ra, nhóm du khách cũng đã xin lỗi và tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Sự việc kết thúc và "không có bất cứ ồn ào nào khác".
Theo T.Công (Thời Đại)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (1 giờ trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (1 giờ trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (1 giờ trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (2 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (3 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (4 giờ trước)
