Xã hội
05/09/2015 20:50Nhân viên ôm tiền bỏ trốn, giám đốc tự tử
Phát hiện nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của công ty để “nuôi bồ nhí”, ông giám đốc đi trình báo công an sau đó treo cổ tự sát...
Phát hiện nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của công ty để “nuôi bồ nhí”, ông giám đốc đi trình báo công an sau đó treo cổ tự sát...
Sáng 5.9, gia đình ông Trần Thành Châu (SN 1963, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã tổ chức tang lễ cho ông. Trước đó, trưa 3.9, sau khi từ cơ quan công an trở về nhà, ông đã treo cổ tự sát. Theo đó, ông Châu là bị hại trong vụ cấp dưới lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.
![]() |
Công ty CPTM Mộc Hóa, nơi ông Châu làm giám đốc. |
Thông tin ban đầu, nhân viên thu hồi công nợ của công ty CPTM Mộc Hóa là Nguyễn Văn Giúp (33 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) đã bị công an thị xã tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Trước khi về làm việc tại công ty CPTM Mộc Hóa, ông Giúp từng là cán bộ của viện kiểm sát cấp huyện. Khi về công ty làm việc, ông Giúp là Đảng viên nên được giao nhiều công việc quan trọng, được giao quản lý tiền và thu hồi công nợ. Cuối tháng 8.2015, sau khi công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch 3 ngày, ông Giúp đi chơi về lại không vào cơ quan. Mọi người gọi điện thoại tìm thì ông Giúp tắt máy, không liên lạc được. Ông Châu lập tức chỉ đạo cấp dưới kiểm tra sổ sách thì phát hiện nhiều đại lý đã thanh toán hơn 3,4 tỷ đồng nhưng ông Giúp không đưa về công ty mà chiếm luôn. Mất tiền, ông Châu đã đến công an tố cáo hành vi của cấp dưới.
Sau khi công an vào cuộc, một đại lý khác ở huyện Thạnh Hóa (Long An) cũng đến Công an thị xã Kiến Tường trình báo bị ông Giúp lừa đảo số tiền 300 triệu đồng vào tháng 11.2014.
Ngày 3.9, ông Châu đến công an cung cấp thêm các chứng từ liên quan. Sau khi từ cơ quan công an trở về nhà, ông Châu tự sát.
Liên quan đến vụ việc, “bạn gái” của ông Giúp (ông này đã có gia đình riêng) là tiếp viên một quán karaoke ở thị xã Kiến Tường cũng được công an lấy lời khai để làm rõ.
Theo Hữu Danh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục

Sức khỏe các nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
(20/07)

Tàu du lịch bị đắm trên vịnh Hạ Long do gặp phải siêu dông vùng nhiệt đới
(20/07)

Bão số 3 Wipha vào Quảng Ninh - Thanh Hóa tối 21/7, gió giật đến cấp 14
(20/07)

Tiếng gọi sinh tử trong con tàu đắm và phút nghẹt thở chàng trai giải cứu 4 người
(20/07)

Nhân chứng kể lại giây phút lật tàu du lịch chở 51 người trên vịnh Hạ Long
(20/07)

Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người
(20/07)

Thợ lặn kể 3 giờ lục tìm khoang hành khách, vớt nhiều thi thể vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long
(20/07)

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Lời kể của người vợ đang tìm chồng và 2 con mất tích
(20/07)
Tin mới nhất
-
Sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ, phủ nhận nghiện rượu và kêu gọi quyên góp (20/07)
-
Điểm danh 43 khối đi sẽ diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9 (20/07)
-
Đại thắng 4-0, tuyển Thái Lan gửi “chiến thư” đầy sức nặng tới tuyển Việt Nam (20/07)
-
Thói quen uống nước tưởng tốt hóa ra cực hại dạ dày: Nhiều người đang mắc phải (20/07)
-
Ông Trump đổi ý, đồng ý giao vũ khí hàng đầu cho Kiev, trừng phạt Nga: Hé lộ vai trò của 2 nước (20/07)
-
Sức khỏe các nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
U23 Việt Nam thắng nhẹ U23 Lào: Giấu bài hay thiếu nhiệt (20/07)
-
Tàu du lịch bị đắm trên vịnh Hạ Long do gặp phải siêu dông vùng nhiệt đới (20/07)
-
Bão số 3 Wipha vào Quảng Ninh - Thanh Hóa tối 21/7, gió giật đến cấp 14 (20/07)
-
Tiếng gọi sinh tử trong con tàu đắm và phút nghẹt thở chàng trai giải cứu 4 người (20/07)
Bài đọc nhiều

Vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Xuyên đêm trục vớt tàu, tìm thấy thêm một số thi thể

Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Vớt được 34 thi thể, Phó Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường

Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Lời kể của người vợ đang tìm chồng và 2 con mất tích

Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người