-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
21/08/2021 02:41Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân từ TP.HCM ra Hà Nội, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội tối 20/8 ghi nhận một ca Covid-19 là nam nhân viên y tế N.V.V., 31 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện ình Chánh, TP.HCM. Anh này làm nhiệm vụ vận chuyển người bệnh từ TP.HCM ra Bệnh viện Phổi Trung ương (quận Ba Đình, Hà Nội).
Ngày 19/8, anh được Bệnh viện Phổi Trung ương làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có báo cáo nhanh về trường hợp này. Theo đó, 20h tối 19/8, Phòng khám cách ly 24h, thuộc Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận ông P.V.H., 73 tuổi, trú tại quận 12, TP.HCM trong tình trạng tử vong ngoại viện không rõ thời gian.
Ông H. được con trai là anh P.H.N., 44 tuổi và nhân viên y tế N.V.V., cùng 2 lái xe cứu thương, đưa đến bệnh viện.
Sau 30 phút, anh N.V.V. test nhanh dương tính, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho cả 5 người. Kết quả, anh V. vẫn dương tính, 4 người còn lại âm tính với SARS-CoV-2.
Đến 2h sáng 20/8, 115 Hà Nội đã chuyển anh V. đến Bệnh viện dã chiến ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức cách ly 4 nhân viên y tế có tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm âm tính lần 1.
Bệnh viện tiếp tục khử khuẩn ngay trong đêm, 3 F1 gồm 2 lái xe và người con trai đã được đưa đi cách ly tập trung.
Bệnh viện Phổi Trung ương đánh giá việc tiếp đón người bệnh đúng theo quy trình, nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ phòng dịch theo quy định tiếp đón người bệnh nghi nhiễm.
"Nguy cơ nhiễm của các nhân viên này rất thấp, tuy nhiên bệnh viện vẫn đặt an toàn cao hơn một mức. Các F0 và F1 được cách ly và giám sát chặt chẽ bằng nhân viên y tế và camera giám sát từ lúc vào viện cho đến chuyển điều trị chuyển cách ly, nên khó có khả năng lây nhiễm cho người khác. Các bệnh nhân của khoa cấp cứu không tiếp xúc với các nguy cơ này và được bảo vệ an toàn, tiếp tục theo dõi", báo cáo nêu rõ.
Trong ngày, Hà Nội ghi nhận tổng 81 ca Covid-19, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 lên 2.490. Trong đó, 1.277 người ngoài cộng đồng và 1.213 người trong khu cách ly. Thành phố quyết định kéo dài thời gian giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9.
Theo Minh Nhân (Nhịp Sống Việt)








- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (22 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (23 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (29 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (41 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (51 phút trước)




