-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
24/03/2019 15:17Nhậu quá chén, tài xế bị tạm giữ xe giữa khuya ở Sài Gòn
Khuya 23/3, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn cạnh cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).
Những người đi xe máy có biểu hiện say xỉn được các chiến sĩ CSGT đón lỏng vào lề đường, yêu cầu xuất trình các giấy tờ xe liên quan và thổi máy đo nồng độ cồn.
Sau gần 2 giờ, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 10 người đi xe máy, phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định và một nam thanh niên điều khiển xe máy thay đổi kết cấu, không biển số. Tất cả trường hợp vi phạm trên bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hẹn lên Đội CSGT Hàng Xanh giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thành Dương (45 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết anh làm nghề cơ khí. Cuối tuần đồng nghiệp rủ nhậu, anh uống đến lon thứ 4 thì dừng và chạy xe về nhà. Tuy nhiên, tới ngã tư Hàng Xanh, anh bị lực lượng CSGT kiểm tra vượt mức nồng độ cồn 0,61 mg/lít khí thở.
“Mọi ngày đi làm xong, tôi chạy xe về liền với vợ con. Nay cuối tuần, anh em ép uống quá, tôi từ chối không được. Cố gắng lắm mới dừng lại ở lon thứ 4, đủ tỉnh táo để về thì bị phạt”, anh Dương chia sẻ.
Bên cạnh đó, anh Cao Đức Thế (42 tuổi, quê Đồng Nai) vi phạm nồng độ cồn 0,635 mg/lít khí thở, xin CSGT thông cảm cho trường hợp uống bia còn tỉnh táo, kiểm soát được. “CSGT không thông cảm thì tôi chấp nhận đóng phạt. Tôi sẽ không tái phạm nữa”, anh Thế nói.

Theo trung tá Lê Văn Chung, Phó đội CSGT Hàng Xanh, hàng đêm đơn vị bố trí các tổ công tác tuần tra từ 22h đến 6h sáng hôm sau, đo nồng độ cồn và chống đua xe trái phép.
Vòng xoay Hàng Xanh là điểm giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn, đơn vị đều bố trí lực lượng lập chốt kiểm tra để kéo giảm tai nạn.
“Trong 2 tháng đầu 2019, đơn vị đã xử lý 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 11 người lái ôtô và 70 trường hợp điều khiển xe máy. Tai nạn giao thông trên các tuyến đường giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người vi phạm không hợp tác, khiến lực lượng gặp không ít khó khăn”, trung tá Lê Văn Chung nói.
Theo An Huy (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




