-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
Xã hội
26/07/2024 22:19Nhiều công ty cho nhân viên nghỉ làm để đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo lộ trình dự kiến, đầu giờ chiều ngày 26/7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được di chuyển qua nhiều tuyến phố Thủ đô để về Nghĩa trang Mai Dịch.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quê nhà Đông Anh (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.
Để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều công ty đã có chính sách đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên được đưa tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Ban giám đốc công ty quyết định hôm nay nghỉ làm từ 12h trưa nay đến hết ngày (công tính như bình thường). Mọi người có thể ra cung đường đoàn xe đi qua để đưa tiễn bác - vị lãnh đạo vĩ đại của nhân dân Việt Nam - về nơi an nghỉ cuối cùng".
"Để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương sâu sắc với sự mất mát to lớn của đất nước, công ty xin trân trọng thông báo tạm dừng mọi hoạt động làm việc trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".
… là những thông báo được nhiều công ty đưa ra để hỗ trợ nhân viên được đưa tiễn bác vào chiều ngày 26/7.

Công ty của Tường Vy (Hà Nội) cũng có những hoạt động để tưởng nhớ bác. Công ty yêu cầu nhân viên ăn mặc lịch sự để dành 1 phút mặc niệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, công ty cũng cho nhân viên được nghỉ làm trong chiều ngày 26/7 để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tường Vy đã vô cùng xúc động khi đọc dòng thông báo này. "Vì công ty đa số nhân viên thuộc thế hệ Gen Z nên mình nghĩ thông báo như một nhắc nhở hãy trở thành thế hệ trẻ sống biết ơn. Công việc chúng mình đang làm cũng đang góp phần để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn", cô bạn tâm sự.
Tường Vy cảm thấy rất tự hào và may mắn khi đã được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Nhà Tang lễ Quốc gia vào tối 25/7.
"Hôm nay, công ty mình cũng tổ chức cho nhân viên đi đưa tiễn bác. Nhưng vì muốn trực tiếp đến viếng bác nên hôm qua, sau khi tan làm lúc 6h tối là mình lập tức đi xếp hàng ở nhà tang lễ luôn.
Mặc dù đợi suốt nhiều giờ đồng hồ, đến 23h mới được vào viếng nhưng mình cảm thấy rất vinh dự khi được đứng cùng những bạn trẻ khác để bày tỏ lòng thành kính với bác.
Xung quanh mình toàn những bạn trẻ xa lạ nhưng không ai bảo ai, tất cả đều giữ trật tự và cùng chung mục đích với nhau. Các bác lớn tuổi còn mang cho mình chai nước, quạt mini, tấm bìa… để ngồi cho đỡ mỏi mệt. Đó là những điều mà mình sẽ không bao giờ quên được và mình tự hào là người Việt Nam", cô bạn nghẹn ngào cho biết.

Trong khi đó, Huệ (22 tuổi, quận Tây Hồ) cũng là một trong những bạn trẻ được công ty cho cả ngày 26/7 (vẫn tính lương) để toàn thể nhân viên được đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cô bạn xúc động tâm sự: "Mình quyết định đi tiễn bác ở một đoạn đường gần nghĩa trang Mai Dịch. Những ngày qua, mình không thể kìm lòng được khi xem những video trên mạng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mình cũng giống như bao bạn trẻ khác, đều mong mỏi được đưa tiễn bác đến nơi an nghỉ cuối cùng".

Bên cạnh những công ty cho nghỉ việc trong chiều ngày 26/7, nhiều công ty khác ở Hà Nội cũng linh động cho nhân viên được vào làm muộn hay làm việc online.
Khánh Vy (24 tuổi, Hà Nội) cũng đã được công ty cho vào làm muộn để đi đưa tiễn bác trong chiều ngày 26/7. Cô bạn cùng nhiều nhân viên khác trong công ty dự định sẽ đứng chờ đoàn xe đưa linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm).
Cô bạn tâm sự: "Tối hôm qua, mình cũng đã được vào viếng bác tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Bên ngoài trời nóng bức, nhưng ai cũng xếp hàng nghiêm túc, chờ mong được vào viếng bác. Sau khi được viếng bác xong, mình thấy vô cùng xúc động và cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm nhiều hơn với đất nước".
Trong khi đó, Mai Anh (26 tuổi, Hà Nội) cũng được công ty tạo điều kiện cho làm việc online trong chiều ngày 26/7. Cô bạn cho biết trước đó, cả công ty cũng đã dành 1 phút mặc niệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp đầu tuần.

Theo Vân Trang (Nguoiduatin.vn)








- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (23 phút trước)
- Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên (26 phút trước)
- Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng, Indonesia nhận “tin dữ” (29 phút trước)
- Clip hiếm: BTS trình diễn ở Việt Nam (29 phút trước)
- iPhone Ultra sẽ là biểu tượng mới của "đỉnh cao iPhone"? (29 phút trước)
- Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì "ngán tận cổ" (34 phút trước)
- Clip chồng đánh con gái riêng của vợ tàn bạo, trích xuất camera phòng khách gây phẫn nộ (37 phút trước)
- Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình (39 phút trước)




