-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Xã hội
17/11/2024 08:10Nhiều lao động nghèo lớn tuổi ở TP.HCM bị lừa mua phiếu lãnh quà giả
Theo phản ánh của một số người dân trên địa bàn xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì… (huyện Hóc Môn, TP. HCM), đối tượng lạ mặt là phụ nữ, tiếp cận họ trong lúc đi chợ, buôn bán ở vỉa hè, ngoài đường.
Đến nay, ông Nguyễn Văn Sanh (74 tuổi, ngụ ấp 8 xã Xuân Thới Đông) vẫn tự trách bản thân sống hơn 70 tuổi còn bị lừa. Gia đình ông vốn khó khăn, tuổi cao sức yếu, vợ lại hay đau bệnh. Họ sống nhờ công việc bán bắp luộc ở vỉa hè.
Sáng hôm ấy, ông đang bán bắp như thường lệ thì một người phụ nữ tới, đưa cho ông xem tấm phiếu và xin đổi lấy 50 nghìn đồng.

“Tôi đọc phiếu thấy có quà là 5kg gạo, 1 thùng mì. Mấy hôm ấy xương khớp đau nhức, tôi tưởng “vớ bở”, có thể nghỉ ngơi vài hôm nên đã mua lại tấm phiếu. Ngày nhận quà, tôi bỏ cả việc bán bắp nhưng tìm mãi không ra địa chỉ như trong phiếu ghi”, ông Sanh buồn bã.
Cùng ở ấp 8 xã Xuân Thới Đông, bà Lê Thị Lan (66 tuổi) ứa nước mắt, ngồi thẫn thờ nhìn mảnh giấy đã mua với giá 50 ngàn. Bà Lan làm nghề lượm ve chai, vun vén lắm mới đủ ăn.
Hôm nhận được tấm phiếu từ người phụ nữ lạ mặt, trong túi bà chỉ còn 25 nghìn đồng. Thấy phiếu quà gồm cả gạo, 1 thùng mì và dầu ăn nên bà đã đi vay thêm 25 nghìn đồng để đổi.
“Hôm ấy tôi mà có tiền thì đã đưa thêm vì nghĩ thiệt thòi cho họ. Nào ngờ đạp xe đi kiếm cả buổi cũng không ra địa chỉ trên phiếu”, bà Lan xót xa.

Địa chỉ số nhà 150 đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông ghi trên phiếu mua hàng không đúng. Thực tế, số nhà trên thuộc xã Xuân Thới Thượng.
Khi được hỏi về việc đổi phiếu lãnh quà, anh P. Đ. H. ở nhà số 150 cho biết, thời gian gần đây, có nhiều cô bác lớn tuổi tới nhà anh để xin đổi quà. Tuy nhiên, địa chỉ này vốn được anh thuê để kinh doanh quán cà phê, bản thân cũng không dư dả làm từ thiện.
“Khi tôi báo họ bị lừa, ai cũng buồn ra mặt mà tôi không cách nào giúp được”, anh H. chia sẻ.
Còn chị T. T. L. (SN 2001, ngụ xã Tân Thời Nhì) cũng vài lần được người quen trong xóm nhờ tra giúp địa chỉ trong phiếu lãnh quà nhưng không được. Họ đều là những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin.
Bà Hoàng Thị Lan, trưởng ấp 8, Xuân Thới Đông cho biết, ở địa phương thường xuyên tuyên truyền miệng, dùng loa phát thanh cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo tới người dân. Tuy nhiên càng ngày, phương thức lừa đảo càng tinh vi và đối tượng chúng nhắm tới chủ yếu là các cô chú lớn tuổi, không biết chữ nên việc tuyên truyền gặp không ít khó khăn.
Theo Khánh Hòa - Lê Nhung (VietNamNet)








- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (52 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (1 giờ trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (1 giờ trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (1 giờ trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (2 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)




