-
Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Nhà trường lên tiếng về nguồn thực phẩm -
Profile "khét lẹt" của bác sĩ nội trú có bài phát biểu tốt nghiệp Học viện Quân y gây "bão" mạng xã hội -
Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc -
Thời khắc quyết định tại Trung Đông: Tổng thống Trump chốt thời hạn rút quân khỏi Iran -
Từ "Thần đồng diễn xuất" đến "Nữ hoàng thị phi": Nhìn lại bê bối chấn động một thời khiến Angela Phương Trinh bị xử phạt -
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4: Siết chặt an toàn cháy nổ và chuẩn hóa giao dịch số -
Mạng lưới thực phẩm bẩn "bủa vây" trường học: Từ lò mổ lợn dịch đến những gói thầu chục tỷ đồng -
Tử vi thứ 4 ngày 1/4/2026 của 12 con giáp: Sửu như ý, Tị khó khăn -
Xôn xao clip nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè -
Người dân thấp thỏm giao dịch trước tình trạng giá vàng liên tục biến động, xu hướng tiếp theo được dự báo ra sao?
Xã hội
11/02/2019 17:50Nhiều người dân Hà Tĩnh vạ vật đón xe khách sau Tết
Từ ngày 10 đến sáng 11/2, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh ra ngã ba, ngã tư dọc quốc lộ 1A để đón xe khách vào Nam ra Bắc làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Hành khách chủ yếu là công nhân, sinh viên không đặt mua vé xe từ trước. Dù đứng chờ ở quốc lộ từ 7h sáng, song đến trưa, nhiều người vẫn chưa bắt được xe. Mỗi khi ôtô chạy qua, họ giơ tay vẫy, đáp lại là cái lắc đầu từ phụ xe bởi phương tiện đã kín chỗ.
Đứng ở ngã ba Thạch Long (huyện Thạch Hà), anh Nguyễn Văn Tâm (công nhân) cho biết đã đợi hơn ba tiếng nhưng vẫn chưa đón được xe vào TP HCM. Theo anh Tâm, ngày bình thường giá vé là 800.000 đồng một người, sau Tết nhà xe tăng giá gấp đôi.
"Không kịp đặt vé từ trước nên bây giờ tôi rất khó xử, sợ vào muộn lỡ việc. Giá vé đắt hơn và thậm chí không có giường nằm mà phải ngồi giữa xe tôi cũng chấp nhận nhưng các nhà xe không đồng ý", anh Tâm nói.
Không đón được xe, nhiều người mệt mỏi khi đứng vạ vật bên quốc lộ 1A, một số em nhỏ dựa vào va li hoặc ngủ gục trên vai bố mẹ.
"Hôm qua tôi bắt xe vào Đắk Lắk và bị hét giá 1,5 triệu đồng mỗi người. Giá này cao gấp ba lần ngày thường nên gia đình đành quay về nhà. Sáng nay, mong cả nhà sẽ gặp may, bắt được chiếc xe có giá mềm hơn", chị Trần Thị Lý (trú huyện Cẩm Xuyên) nói.
Lãnh đạo Công ty cổ phần bến xe Hà Tĩnh cho rằng, "nhiều người dân đã tự làm khó mình khi không chủ động vào bến mua vé mà ra dọc quốc lộ 1A đón xe, dẫn tới việc bị chặt chém hoặc lỡ hành trình".
Theo vị này, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau dịp nghỉ Tết, bến xe Hà Tĩnh đã tăng 20 đầu xe mỗi ngày, nâng tổng số đầu xe tại bến lên hơn 100 xe. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà xe tăng không quá 30% giá vé so với ngày thường, ký cam kết niêm yết giá vé công khai.
"Việc người dân không vào bến mua vé khiến doanh nghiệp không dự trù được lượng khách để tăng cường đầu xe, các bên liên quan trong đó chính người dân, các nhà xe và cơ quan quản lý đều gặp khó khăn với tình huống này", lãnh đạo bến xe Hà Tĩnh nói.
Theo Đức Hùng (VnExpress.net)
- Đấu giá khoản nợ hơn 430 tỷ của doanh nghiệp thủy sản có chủ “mất tích” suốt 10 năm (09:24)
- Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Nhà trường lên tiếng về nguồn thực phẩm (09:20)
- Iran dọa tấn công loạt "ông lớn" công nghệ Mỹ: Apple, Microsoft, Google, Meta... vào tầm ngắm (09:20)
- Sự cố rò rỉ mã nguồn Claude Code: Bước hụt chân của Anthropic giữa cuộc đua trí tuệ nhân tạo (09:13)
- Tiết mục tri ân cố nghệ sĩ Vũ Linh của NSƯT Thanh Thanh Tâm gây tranh cãi (09:11)
- Profile "khét lẹt" của bác sĩ nội trú có bài phát biểu tốt nghiệp Học viện Quân y gây "bão" mạng xã hội (41 phút trước)
- Kết luận điều tra vụ "mỹ nữ 4000 năm" bị công ty cũ tố trốn thuế (50 phút trước)
- U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, rời giải với 1 điểm sau 4 trận (53 phút trước)
- MG "trình làng" mẫu Hatchback điện cỡ C hoàn toàn mới: Giá 549 triệu đồng, "quyết đấu" BYD Atto 3 (1 giờ trước)
- Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc (1 giờ trước)