-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
Xã hội
02/11/2016 00:51Nhiều người Quảng Bình ăn cơm trắng, mì tôm sống trên mái nhà
Nước lũ bủa vây, điện lưới cắt, nhiều gia đình ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) chỉ nấu được nồi cơm ăn với muối trắng. Có nhà ngập tới 3 m, không thể nấu trên căn gác sát mái, đành ăn mì tôm sống.
Nước lũ mênh mông xóa nhòa mọi ranh giới ao hồ, đường đi, việc di chuyển đều phải dùng thuyền hoặc bè mảng. Tại cầu Văn Hóa bắc qua sông Gianh, nhiều gia đình đưa ôtô tải, trâu bò và xe máy lên tránh lũ. Bà con căng bạt, mang thêm chuối xanh cho gia súc ăn.
![]() |
Bà Cao Thị Xuyên kê mấy thanh gỗ sát mái nhà để tránh lũ. Bữa cơm giữa lũ ăn với muối trắng. Ảnh: Hoàng Táo |
Sống chung với lũ nhiều năm nay, đa phần người dân xã Văn Hóa gác thêm mấy thanh gỗ sát mái nhà, gọi là “tra”, để cất giữ tài sàn. Cơn lũ lần này lên chậm nên nhiều gia đình có thời gian di dời tài sản.
Ngồi bó gối trên tầng 2 ngôi nhà ở thôn Thượng Phú, xã Văn Hóa, chị Trần Thị Thời buồn bã nói: “Trong 15 ngày chạy 2 cái lũ quá khổ. Trận lũ trước vừa ra khỏi sân thì lũ mới đã vào, nước tiếp tục dâng không biết khi nào mới dừng”.
Trưa nay, chị Thời nấu nồi cơm nhưng nửa sống nửa chín vì mưa lũ mất điện, thức ăn không có, đành ăn với muối trắng. Hai đứa con không ăn được cơm sống, đành nhai mì tôm khô. Khi mượn đồ gì của hàng xóm, chồng chị Thời như nhiều người khác đu mình trên dây điện, di chuyển từ nhà này qua nhà khác.
Chuồng bò nhà chị Thời xây cao 3 m vẫn ngập, gà vịt nhốt vội vào chuồng rồi đặt lên phao, một số con không kịp nhốt bị lũ cuốn trôi, hoặc tự tìm chỗ đậu cao ráo. “Sau lũ chưa biết làm sao để khôi phục cuộc sống đây”, chị Thời thở dài.
![]() |
Nhà bị ngập sát mái nhưng chị Trần Thị Hoa vẫn trụ lại để trông giữ tài sản khỏi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Hoàng Táo |
Nằm sát con sông Gianh, nhà bà Cao Thị Xuyên ở thôn Thượng Phủ, xã Văn Hóa, nước ngập sát mái nhà. Bà Xuyên đưa chút đồ đạc, áo quần còn sót lại từ trận lũ trước lên "tra" để tránh ngập. Chiếc bếp dựng tạm bên trong chậu nhôm dùng nấu cơm cầm cự qua đợt lũ.
Bốn bề quanh ngôi nhà bà Xuyên là nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Phía bên ngoài, chiếc tivi bị lũ ngập hư nổi bồng bềnh, chú chó nằm tạm trên mấy tấm lưới đánh cá. “Nếu lũ tiếp tục dâng thì phải trổ mái tôn chui lên thôi”, bà Xuyên nói khi mực nước chỉ cách bà chừng 0,5 m.
Cạnh đó, gia đình chị Trần Thị Hoa cũng phải sống sát mái nhà tránh lũ. Không kê được bếp, chị Hoa và 3 con ăn mì tôm sống từ tối qua đến trưa nay. “Tài sản trôi gần hết nhưng tôi vẫn phải ở lại nhà trông giữ chút ít còn lại”, chị Hoa lý giải việc không di dời đến nơi cao hơn.
Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Chủ tịch xã Văn Hóa cho hay, được cảnh báo mưa lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hai hôm trước, người dân đã chủ động di dời tài sản, trâu bò lên nơi cao. Vì vậy xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng một số trâu bò, gà vịt đã bị nước cuốn trôi.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, đến trưa nay Quảng Bình có 10.000 nhà dân ở 6 huyện, thị xã bị ngập sâu từ 0,5 đến 3 m. Quốc lộ 12 bị chia cắt nhiều đoạn, nhiều xã bị cô lập do nước lũ. Tuyến đường sắt bị sạt lở 5 điểm, dài 700 m khiến tàu phải di chuyển với tốc độ hạn chế 5 km/h.
![]() |
Lũ khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Quảng Bình ngập sau từ 0,5 đến 3 m. Ảnh:Hoàng Táo |
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao, 3 ngày qua nhiều tỉnh miền Trung có mưa to, khiến nước lũ dâng cao.
Trưa 1/11, lũ trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa là 7,93 trên báo động 3 (mức nguy hiểm nhất) là 1,43 m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,93 m, vượt báo động 3 khoảng 0,2 m.
Dự báo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình) với độ sâu ngập khoảng 1-2,5 m. Tại Hà Tĩnh, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ cũng bị ngập sâu.
Hai tuần trước, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Quảng Bình hứng chịu trận lụt kỷ lục khiến 21 người chết, 92.000 ngôi nhà ngập sâu 0,5-3,5 m. Hiện người dân vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của trận lũ.
Theo H.Táo (VnExpress.net)








- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)
- Top điện thoại chống nước tốt nhất năm 2025 (10:15)
- Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong (10:08)
- Xe điện chết máy liên tục, Toyota và Subaru đối mặt với nhiều vụ kiện (10:03)
- Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ (10:03)
- Đức: Nữ thị trưởng mới đắc cử bị đâm nguy kịch ngay trước nhà riêng (10:01)
- Câu trả lời cho việc Thiên An có bị cắt vai sau ồn ào với Jack (30 phút trước)
- Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm (35 phút trước)
- Hàng tỷ USD chực chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam sau khi nâng hạng, VNDirect hé lộ danh mục cổ phiếu hưởng lợi nhất (38 phút trước)




