-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
11/10/2022 16:02Nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu hơn 2 m, nước tràn qua Quốc lộ 1
Sáng 11-10, sau 2 ngày mưa lớn liên tục, tại tỉnh Quảng Nam trời đã giảm mưa, có một số thời điểm trời hửng nắng. Dù vậy, rất nhiều khu vực thấp trũng tại các địa phương như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc vẫn chìm trong biển nước.


Tại TP Tam Kỳ, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khu dân cư bị ngập nặng. Điển hình như khu vực khối phố Trường Đồng (phường Tân Thạnh), nhiều nhà dân nước ngập sâu hơn 1 m. Khu vực này ảnh hưởng dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, người dân lâm cảnh "đi không được, ở cũng không xong", hết sức khốn khổ mỗi lần mưa lũ.
Tại huyện Đại Lộc, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện, cho biết đến sáng nay nước lũ đã bắt đầu rút chậm. Theo ông Quang, đêm 10-10, nước lũ trên sông Vu Gia xấp xỉ báo động III. Hiện tại, nhiều khu vực tại các xã vùng A của huyện như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng… nước còn ngập rất sâu, nhiều nơi nhà dân bị ngập hơn 2 m.


Từ khuya 10-10, mưa lớn, nước tràn về chảy băng qua tuyến Quốc lộ 1 tại Quảng Nam ở các khu vực như xã Tam An (huyện Phú Ninh), xã Bình An, Bình Tú (huyện Thăng Bình). Đến sáng 11-10, nước lũ vẫn còn chia cắt Quốc lộ 1, chỉ những xe lớn, gầm cao mới có thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã cắt cử lực lượng chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển đồng thời ngăn cấm người đi xe máy qua khu vực nước ngập để đảm bảo an toàn.
Mưa ngập Quốc lộ 1 và hàng loạt tuyến đường ở Tam Kỳ khiến nhiều công nhân không thể đến nơi làm việc. Với việc trời đang ngừng mưa, dự báo tới khoảng 9 giờ 30 phút sáng 11-10, tuyến Quốc lộ ở Quảng Nam có thể lưu thông trở lại bình thường.


Mưa tạnh dần, các thủy điện ở tỉnh Quảng Nam cũng điều tiết giảm lưu lượng xả lũ xuống hạ du. Số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 11-10 cho thấy lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đang giảm dần; lưu lượng nước từ các thủy điện về sông Vu Gia chỉ còn ở mức 441 m3/giây.
Nhiều người chết và mất tích
Khoảng 18 giờ chiều 10-10, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), ông Đoàn Văn Hương (trú khối phố Đông Trà), nhảy xuống tìm cứu thì không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng cháu bé khi đang trôi thì may mắn được một người đàn ông phát hiện cứu sống. Đến 5 giờ sáng nay (11-10) đã tìm được thi thể ông Hương.
Một vụ thương tâm khác xảy ra khoảng 16 giờ 20 phút chiều 10-10, chị Lương Thị Linh (ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy, chở theo sau đứa con gái đi từ nhà mẹ đẻ về nhà mình. Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị Linh để con gái đứng xuống đường, định dắt xe máy qua bên kia rồi quay lại bồng con. Tuy nhiên, khi ra giữa dòng nước, chị Linh và xe máy không may bị nước lũ cuốn trôi ra cánh đồng. Khi lực lượng chức năng vớt lên thì chị đã tử vong. Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết chị Linh là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn xã.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9-10, tại khu vực sông nước Na - địa phận giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), 2 người dân bơi qua sông thì bị nước cuốn mất tích, gồm anh Hồ Văn Tiến (SN 1985) và chị Hồ Thị Dâu (SN 1994; cùng trú xã Trà Cang). Đến chiều 10-10, anh Tiến đã về nhà an toàn; chị Dâu đang mất tích.
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (50 phút trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (2 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (2 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (3 giờ trước)