-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Xã hội
26/09/2018 00:02Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhi bị mất cha mẹ trong vụ cháy ở Đê La Thành, Hà Nội
Sáng 25/9, bà Phạm Hương Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương trao phần quà 10 triệu đồng hỗ trợ cho bé T.C.M đang nằm điều trị tại Khoa Điều trị tích cực. Cho đến nay hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở đường Đê La Thành ngày 17/9 đã được xác định chính thức là anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (SN 1977), ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, và là cha mẹ của bé T.C.M.
Theo phóng viên TTXVN tại Phú Thọ, cháu T.C.M sinh thiếu tháng (lúc sinh, bé mới được hơn 6 tháng tuổi), được theo dõi, chăm sóc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngày 14/9, tình trạng sức khỏe của bé diễn biến xấu, bé được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và phải nằm cách ly với người nhà. Từ 17/9, gia đình không liên hệ được với anh Tính và chị Lành. Đồng thời, ngày 20/9, Bệnh viện Nhi Trung ương có liên hệ về chính quyền địa phương để xác minh thông tin có một em bé sinh non nhưng từ sau vụ cháy gần bệnh viện, phía bệnh viện đã không liên lạc được với người nhà của em bé. Do sinh non, cháu T.C.M bị viêm phổi nặng và vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, chăm sóc tích cực.
Bà Phạm Hương Giang cho biết: “NHCSXH hoạt động vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh hoạt động chuyên môn chính, chúng tôi cũng tích cực tham gia hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn đóng góp tự nguyện của đoàn viên Công đoàn. Ngay khi đọc thông tin trên báo Tin tức về hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu T.C.M, Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH đã quyết định góp sức hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho cháu, mong cho cháu sớm khỏe mạnh về với gia đình”.
Cũng trong sáng 25/9, phóng viên báo Tin tức đã gặp nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Bệnh viện Nhi trung ương để trao các khoản tiền hỗ trợ cho cháu T.C.M. Những khoản hỗ trợ này được Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm thu viện phí của cháu T.C.M.
Theo Tạ Nguyên (Báo Tin Tức)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (1 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)