Xã hội

"Nhìn thấy thi thể 4 nạn nhân, chúng tôi bật khóc"

Thấy khói lửa dữ dội bùng lên nơi chồng nằm, bà Lý cùng gia đình người con út tháo chạy lên tum thoát thân. Cánh cửa ra sân thượng vừa mở cũng là lúc 4 người kiệt sức, gục ngã.

Thấy khói lửa dữ dội bùng lên nơi chồng nằm, bà Lý cùng gia đình người con út tháo chạy lên tum thoát thân. Cánh cửa ra sân thượng vừa mở cũng là lúc 4 người kiệt sức, gục ngã.

Nhiều giờ sau vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 3 tầng khiến 5 người thiệt mạng, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai (Cảnh sát PCCC Hà Nội), chưa dừng bàn luận về diễn biến cháy. Họ bảo bị ám ảnh khi chứng kiến 4 người trong gia đình này tử vong vào lúc sắp thoát khỏi hiện trường hỏa hoạn.
 
Nhớ lại diễn biến cháy, thiếu tá Trần Đoàn Nguyện - Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ kể, khoảng 0h30 ngày 11/6, đơn vị nhận được lệnh xuất xe của trung tâm 114. Nghe người dân báo cháy cột điện ở phường Tương Mai, cảnh sát xuất 2 xe chữa cháy, một to, một nhỏ để tùy cơ tiếp cận.
 

Ngôi nhà xảy ra cháy nhìn từ ngoài. Ảnh: Việt Đức.


Trên quãng đường chạy đến đám cháy khoảng 4 km, lính cứu hỏa gọi lại cho người báo tin để xác định vị trí, đặc điểm hiện trường. Nghe báo hỏa hoạn trong ngõ nhỏ, thiếu tá Nguyện điện bộ đàm để xe chữa cháy to dừng ở đường lớn, chiếc nhỏ tiến vào ngách 51/190 đường Hoàng Mai cứu chữa.

Con hẻm dẫn vào hiện trường chật chội khiến chiếc xe đặc chủng cứu hỏa trong ngõ phải đỗ cách gốc lửa chừng 50 m. Nghe trinh sát báo hỏa hoạn tại nhà dân chứ không phải cháy cột điện, anh Nguyện lệnh cho cấp dưới dùng đồ nghề phá cánh cửa đang bị khóa trong và điện xin tăng cường.

Bình chữa cháy xách tay, xô chậu đựng nước liên tục được người dân quanh đó truyền tay nhau hỗ trợ cảnh sát dập lửa, khi thấy dấu hiệu hỏa hoạn lan sang nhà bên.

Cánh cửa sắt mở bung, cũng là lúc hàng trăm mét vòi chữa cháy dẫn nước vào hiện trường. Tầng 1 ngôi nhà khoảng 18 m2, mặt tiền 2,5 m, ngổn ngang “xác” của 3 xe máy, tivi, tủ lạnh. Ngôi nhà 3 tầng, 1 tum bị lửa nung lâu, đẩy nhiệt độ cháy tăng cao.

Nghe tin có người mắc kẹt, tốp cảnh sát mang theo bình ôxy tiến vào điểm cháy. Họ lần mò tìm kiếm các nạn nhân trong bóng tối, khi ngôi nhà đã ám khói đen kịt. Vừa dập lửa, cảnh sát vừa phun mưa làm mát cho những đồng đội làm nhiệm vụ cứu nạn, tiến sâu vào gốc lửa tìm người.

Trong khu vệ sinh ở cuối nhà, cạnh chân cầu thang, lính cứu hỏa phát hiện một nạn nhân tử vong, sau xác định là ông Nguyễn Văn Sơn (62 tuổi) - chủ hộ.

Nhận thấy việc tiếp cận, tìm người từ dưới lên gặp khó, một tốp cảnh sát trèo từ nhà dân kế bên để tiếp cận hiện trường theo đường mái.

Sau 10 phút, ngọn lửa được khống chế, cảnh sát thay nhau dùng đèn pin soi lối, men theo đường cầu thang xây dốc, khổ nhỏ, không tay vịn còn nóng để lên các tầng cao cứu hộ.

Hạ sĩ Nguyễn Thành Nam, cán bộ Đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai - người đầu tiên phát hiện thi thể chủ nhà trong khu vệ sinh, tiếp tục được lệnh di chuyển.

Chiến sĩ có gần 2 năm làm công tác cứu nạn bảo, khi soi đèn vào phòng ngủ, khu vệ sinh các tầng 2, 3 không thấy ai, anh nghĩ những thành viên trong nhà đã kịp thoát ra ngoài.

Đặt chân lên phòng thờ - trên tầng tum, hạ sĩ Nam bảo mình đứng tim khi thấy vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi, con trai út ông Sơn), chị Lê Thị Chiên (31 tuổi) và con trai, bé Nguyễn Duy Huy, 8 tháng tuổi, đều tử vong do ngạt khói.
 

Cửa tum ra sân thượng đã được mở nhưng các nạn nhân không kịp thoát thân. Ảnh: Việt Đức.

Bà Kim Thị Lý (61 tuổi, vợ ông Sơn) gục chết, chắn ngang cánh cửa tum đang mở. Các nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp, cho thấy họ kiệt sức khi tìm lối thoát thân khỏi hiện trường - thiếu tá Nguyện nhận định.

6h cùng ngày, khi hiện trường đã giảm nhiệt, thi thể 5 người trong gia đình được đưa ra ngoài. Nhớ lại phút cùng đồng đội bọc xác người xấu số vào tấm khăn trắng, chuyển lên xe cứu thương, chiến sĩ trẻ Nguyễn Thành Nam nước mắt lừng tròng. "Nhìn thấy 4 nạn nhân, chúng tôi bật khóc" - hạ sĩ nói.

Theo nhận định hiện trường ban đầu của cơ quan PCCC, đêm xảy ra hỏa hoạn, ngoài ông Sơn ở tầng 1, chín người trong gia đình này ngủ tại tầng 2, 3. Họ đóng cửa, bật điều hòa nên không phát hiện sớm hỏa hoạn. Khi hàng xóm xung quanh đập cửa báo cháy, lửa đã bùng phát lớn, tỏa nhiều khí độc.

Anh Trung (37 tuổi - con cả ông Sơn) kể, giữa đêm, khi cả gia đình 3 thế hệ đang ngủ thì bên ngoài có tiếng hô hoán. Cùng lúc, mùi khói khét nồng nặc bốc lên.

Bật dậy mở cửa chạy xuống nhà, anh phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen mù mịt. Không thể tiếp cận phòng của người cha bị tai biến, anh lao lên tầng 2, phá cửa sổ cứu thoát được vợ, cháu gái và hai cậu con trai. Lừa bùng lên quá lớn, người con cả trong gia đình bất lực không cứu nổi mẹ và gia đình em trai. 

Theo nhận định, hỏa hoạn nhiều khả năng bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà.
 
>> Ông Phạm Quang Nghị thăm gia đình 5 người chết cháy
>> Vụ cháy khiến 5 người chết: Điện lực khẳng định vô can?
>> Nguyên nhân vụ cháy làm 5 người chết ở quận Hoàng Mai
>> Vụ cháy 5 người chết: Lời kể kinh hoàng của người sống sót
>> Cháy lớn ở phố Hoàng Mai, Hà Nội, 5 người chết
>> Ám ảnh những tiếng kêu cứu từ căn nhà 3 tầng cháy trong đêm
 
Theo Việt Đức (Zing.vn)