Xã hội

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), thời khắc giao thừa năm mới Giáp Thìn, 5 em bé “rồng vàng” đã chào đời.

Tại Hà Nội, khi kim đồng hồ điểm đúng 0h ngày mùng Một Tết Giáp Thìn (10/2), các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật lấy con cho sản phụ Bùi Thị An (ở Đan Phượng, Hà Nội). Chị An sinh con lần 3, từng có 2 lần mổ đẻ.

Bé trai N.C.H.V nặng 3,2kg, chào đời khỏe mạnh 12 phút sau đó. Nghe tiếng khóc của con trai và nụ cười trên gương mặt vợ, chồng chị An xúc động, thở phào nhẹ nhõm. “Đây là món quà ý nghĩa nhất rồi”, anh chia sẻ.

Ngay sau ca mổ cho chị An, một sản phụ mang thai đôi cũng được đẩy vào phòng mổ. Hai bé gái chào đời khỏe mạnh.

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan (ngoài cùng bên phải) đón em bé chào đời năm mới Giáp Thìn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BYT

Trước đó, gần tới Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm hỏi và động viên các y bác sĩ và cán bộ bệnh viện. Cùng tham gia đoàn có bà Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/ Văn phòng Bộ Y tế.

"Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ ngành y tế trên cả nước nhiều nỗ lực mới, thành công mới, cùng với Bộ Y tế phục vụ tốt hơn sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

"Mùa xuân là mùa nảy lộc. Đêm Giao thừa, chúng ta đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón những em bé chào đời, đó là tượng trưng cho sự phát triển. Đây sẽ là những công dân tiếp nối con số hơn 100 triệu dân ở nước ta. Chúc tất cả các cháu bé sinh ra trên mọi miền Tổ quốc 'hay ăn chóng lớn' và có nhiều phát triển trong tương lai", Bộ trưởng Y tế bày tỏ. 

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn - 1
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi và động viên các y bác sĩ và cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BYT

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh cho biết, trong đêm Giao thừa có 180 cán bộ y tế đang trực Tết chăm lo sức khỏe cho 250 bệnh nhân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đến nhiều phòng đẻ, chờ đẻ của Khoa Đẻ tặng quà, mừng tuổi các y bác sĩ trực Tết, tặng quà các sản phụ đã sinh con, đang chờ sinh. Tại phòng đẻ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng sản phụ cùng gia đình đã đón em bé "mẹ tròn, con vuông".

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn - 2
Em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi đồng hồ vừa điểm qua khoảnh khắc Giao thừa vài phút. Ảnh: BVCC

Khoảnh khắc 00h01 ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn (10/2), các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2,8kg, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ.

Đón con gái trao tay, bố bé Vy Anh rất xúc động, run run ôm cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc Giao thừa, cầu mong con luôn xinh tươi, an lành như mùa xuân…

Sau đó hơn 40 phút, các bác sĩ đón em bé thứ 2 là bé trai Dương Hải Đăng nặng 2,6kg, là con sản phụ Kiều Thị Liệp. Cậu bé vừa chào đời, cất tiếng khóc vang trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ Khoa Đẻ thường A2.

Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận khám ngoại trú, điều trị nội trú cho khoảng 1.200 lượt bệnh nhân. Có khoảng 100 ca sinh mỗi ngày tại đây. Trong năm 2023, viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ, thực hiện nhiều ca giữ thai, phối hợp cứu sống thai nhi kỳ tích...

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), anh V.Q (30 tuổi) cho biết vợ anh dự sinh vào cuối tháng 2 nhưng sáng 30 Tết, chị có dấu hiệu chuyển dạ. Chứng kiến vợ phải chịu những cơn đau chuyển dạ, anh Q. tâm sự mình chỉ biết đứng bên nắm tay vì bất lực không thể làm gì để san sẻ. Đến khi bé gái chào đời lúc 0h01, anh không kìm được nước mắt.

“Đây là con đầu lòng của chúng tôi, tôi thực sự rất xúc động. Vợ tôi đã rất cố gắng”, anh chia sẻ.

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn - 3
Bé gái đầu tiên chào đời lúc 0h01 ngày đầu năm mới Giáp Thìn tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Y.N.

Trong khi đó, chị L.T.P 24 tuổi cũng đã hạ sinh một bé trai lúc 0h02 khi thai được hơn 38 tuần. Cậu bé chào đời trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. “Đây là lần đầu tiên tôi được lên chức bà nội”, mẹ chồng chị P. tâm sự.

Bệnh viện Từ Dũ cho biết thời khắc giao thừa, nơi đây đã chào đón 5 bé “rồng nhỏ” gồm 3 bé gái và 2 bé trai. Tất cả các em đều được nhận món quà đặc biệt của bệnh viện như lời chúc may mắn đầu năm mới.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, những năm tốt như năm Thìn, đặc biệt là Giáp Thìn, số lượng sinh con sẽ tăng cao. Ông dẫn chứng năm “heo vàng” (2019), Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận hơn 65.000 ca sinh.

"Trong năm 2023, số lượng sản phụ sinh tại bệnh viện này tăng 30-40%. Sang năm 2024, dự kiến con số sẽ tăng hơn năm cũ khoảng 20% và nhiều khả năng sẽ vượt cả năm 2019", ông nói.

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn - 4
Món quà đầu năm mới của lãnh đạo bệnh viện đến những em bé đầu tiên của năm. Ảnh: Y.N

Bên cạnh truyền thống thăm và tặng quà cho những ca sinh đêm giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ cũng có buổi họp mặt với những bác sĩ đã nghỉ hưu đến dự và truyền lửa cho thế hệ sau. Cơ sở y tế này hiện có khoảng 400 nhân viên y tế, là bệnh viện phụ sản uy tín của TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo Linh Giao - Võ Thu (VietNamNet)

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn - 5




https://vietnamnet.vn/nhung-em-be-rong-vang-dau-tien-cua-nam-moi-giap-thin-2248666.html