-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Xã hội
17/07/2020 17:02Những 'núi rác' ngày một cao giữa Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, nín thở
Sau 3 ngày kể từ khi người dân chặn xe đổ rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, nội thành Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ rác thải tại nhiều nơi.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, xuất hiện một bãi rác dài khoảng 500m, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi, nín thở.


Cô Lưu Thị Hồng, người dân tại Nam Từ Liêm, Hà Nội than thở rằng bãi rác đã ảnh hưởng khá nhiều tới việc buôn bán của mình, khách không thể chịu mùi hôi thối nên không muốn ngồi lâu ở quán.
"Tới sáng hôm qua ra đây là thấy một đống rác thế này với mùi hôi thối rất khó chịu. Bán hàng mà tình trạng này thì khách kêu, không bán được vì mùi hôi quá không ngồi được."
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Bắc, người dân cùng khu vực cũng cho rằng nếu tình trạng này tiếp tục sẽ ảnh hưởng nặng tới sinh hoạt và cuộc sống dân sinh bình thường. Ông Bắc bày tỏ sự lo lắng về mức độ ảnh hưởng của sự ô nhiễm với các hoạt động vui chơi của trẻ em trong khu vực.
"Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một khu đô thị thế này, tôi không biết các cơ quan chức năng có biết hay không. Người dân đang hứng chịu ảnh hưởng môi trường rất nặng. Rác từ đồ ăn, thức uống, nhiều thứ bốc lên những mùi hôi thối, không những ảnh hưởng khu vực quanh đây mà còn ảnh hưởng cảnh quan đô thị. Tôi thấy thật sự rất bất cập với người dân. Rồi các cháu thiếu nhi cũng hay tập bóng ở đây nữa..."

Tình trạng này xảy ra là do ở đường vào bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, người dân đã chặn xe rác, không cho vận chuyển vào trong bãi rác xử lý vì vấn đề ô nhiễm tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.
Liên lạc với ông Triệu Tuấn Đức, đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội về vấn đề ù ứ rác thải trong những ngày này, ông Đức cho biết cơ quan đã nắm được các vướng mắc hiện tại của người dân.
"Vào lúc khoảng 21h40', ngày 13/7, người dân ở hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn đã tổ chức chặn xe vận chuyển rác tại hai cổng vào bãi của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Nội dung liên quan đến các kiến nghị của người dân mà chúng tôi đang nắm được là vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng 500m. Ngoài ra là các kiến nghị về khu tái định cư của người dân".
Các bãi tập kết rác trong khu vực nội thành cũng đã quá tải, không còn chỗ tập kết nên những đống rác dồn lên ngày một nhiều. Ghi nhận của PV tại nội thành Hà Nội đều trong tình trạng rác thải ùn ứ tương tự. Cách khoảng 5-10m lại có một đống rác lớn bốc mùi nồng nặc. Ai cũng mong các cấp chính quyền sớm có phương án giải quyết để đường thông, hè thoáng.
Đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng này, ông Bắc chia sẻ thêm: "Người dân có thể làm một đơn kiến nghị để yêu cầu bên Nam Sơn giải quyết triệt để. Khi giải quyết được rồi cũng nên có một thông tư, một cách quán triệt để tránh tình trạng tái lại."
"Mong là giữa người dân làng ở Nam Sơn với bên công ty phối hợp để hòa giải, để rác thải đưa lên đó được xử lý kịp thời, không gây ô nhiễm cho dân làng ở đó thì người ta sẽ không phản ứng lại", chị Trần Hoài Anh, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Và đây không chỉ là mong ước của một mình chị mà của rất nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội hiện tại.



Cứ mỗi ngày trôi qua, tình trạng rác ùn ứ không được giải quyết, sinh hoạt của người dân ngày đó không còn thoải mái, hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng, người lao động như công nhân vệ sinh môi trường cũng gặp thêm nhiều trở ngại.
Hằng ngày, lượng rác thải dồn ra tuyến phố mỗi lúc một nhiều hơn. Người dân chỉ mong muốn các cấp chính quyền nhanh chóng có những phương án xử lý để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Theo An Huy (Nhịp Sống Việt)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (2 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)