-
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe -
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu -
Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu -
Tử vi thứ 5 ngày 6/8/2026 của 12 con giáp: Sửu có duyên lành, Thìn thuận lợi -
Lý Nhã Kỳ lên tiếng giữa tin đồn, tiếp tục thu hút chú ý với cuộc sống hiện tại -
Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh kim cương và bán hợp đồng kỳ nghỉ vào diện kinh doanh có điều kiện -
Mai Phương Thúy tiết lộ triết lý đầu tư: Chọn bất động sản theo trải nghiệm sống, yêu thích chứng khoán vì sự minh bạch
Xã hội
06/03/2024 15:52Nợ nần, gái làng chơi U70 đứng đường mỗi đêm, khoe 'mối ruột' toàn người trẻ
“Chợ tình” bình dân
Trong khi mại dâm nam dần lui vào kín kẽ, ẩn mình trên mạng ảo, mại dâm nữ vẫn diễn ra công khai trên lề đường, công viên. Tại TP.HCM, nhiều gái bán dâm đã luống tuổi, tàn phai nhan sắc, thậm chí nghiện ma túy dạt ra các công viên, vỉa hè, hình thành những “chợ tình” bình dân.
Dù đêm hay ngày, đoạn đường Ngô Gia Tự, Ngô Quyền (phường 9, quận 5, TP.HCM) luôn có 5-6 cô gái ăn mặc hở hang, dựng xe trên vỉa hè. Một cách nhẫn nại, các cô gái liên tục đưa mắt quan sát, mời gọi những người đàn ông vụt qua trước mặt mình.
Người dân sinh sống trên đoạn đường này khẳng định, đó là những cô gái bán dâm “hết thời”. Hầu hết ai đi qua đoạn đường này cũng đều quen mặt. Bởi, các cô gái bán hoa không hề e sợ, thậm chí công khai chèo kéo, bắt khách ngay trên đường.
Khi đêm xuống, hoạt động mại dâm của những cô gái ở 2 đoạn đường này trở nên đông đúc, sôi nổi hơn hẳn. Các cô trang điểm đậm, mặc những bộ quần áo khêu gợi, nồng nặc mùi nước hoa ngồi trên xe, đứng ở vỉa hè chờ, vẫy khách.
Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ ngã 6 Nguyễn Tri Phương đến Hùng Vương, quận 10) cũng là lãnh địa của những cô gái bán dâm. Tại đây, các cô gái không đứng trên vỉa hè bắt khách mà liên tục di chuyển qua lại bằng xe tay ga đắt tiền.
Những cô gái bán dâm trên đoạn đường này không ăn mặc khêu gợi mà chọn trang phục mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm… Trên đường di chuyển, họ công khai chèo kéo, mời gọi khách đi nhà nghỉ, khách sạn với mức giá từ 200.000 - 500.000 đồng/lượt.
Nếu khách gật đầu, các cô gái sẽ tăng ga, rẽ vào các đường nhánh như: Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh… dẫn đến những nhà nghỉ, khách sạn quen thuộc. Nhóm gái mại dâm này đã có tuổi và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.
Ngoài đường Ngô Quyền, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, 3 mặt công viên Phú Lâm (quận 6) cũng có gái bán dâm, người chuyển giới bắt khách. Hoạt động mại dâm tại “chợ tình” Phú Lâm diễn ra sôi động nhất khi công viên mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Thời điểm này, gái bán dâm chia làm 3 nhóm với 3 lứa tuổi khác nhau để cát cứ các mặt của công viên. Đoạn đầu công viên nằm trên đường Kinh Dương Vương là nơi đứng chờ khách của những gái bán dâm từ 40-50 tuổi.
Đoạn công viên dọc theo tuyến đường Lê Tuấn Mậu, An Dương Vương là lãnh địa của gái bán dâm trẻ tuổi và người chuyển giới. Họ ngồi trên xe hoặc đứng ở vỉa hè trong trang phục thời trang, khêu gợi.
Khu vực heo hút, buồn tẻ nhất nằm ở góc đường An Dương Vương, Lê Tuấn Mậu. Đây là nơi tập trung của gái bán dâm thuộc hàng lão làng, khoảng từ 60 tuổi trở lên.
Không mảy may cạnh tranh với “đào trẻ”, các bà son phấn lòe loẹt, mặc áo bà ba, cầm túi đựng “đồ nghề” thong thả tám chuyện.
Để tìm hiểu, nhận biết cách thức hoạt động của những người bán dâm sống bám công viên, PV chủ động chọn người bán dâm cao tuổi nhất đứng vẫy khách ở chợ tình này.
U70 bán phấn buôn hương
Bà “đào” tự giới thiệu mình đã 65 tuổi có thân hình sồ sề, trán và mặt bị cắt xẻ, xếp lớp bởi những nếp nhăn. Khuôn mặt đánh lớp phấn dày của bà càng tô đậm thêm hàng lông mày xanh đen vì được xăm quá tay.
Bà dẫn PV vào nhà nghỉ cách công viên Phú Lâm không xa. Mỗi khi bước đi, bà cố làm ra vẻ uyển chuyển. Dẫu vậy, bà vẫn không thể giấu lớp mỡ bụng chảy xệ sau lớp áo.
Vào phòng, người viết nói thẳng là do vợ có kép nhí nên cần tìm một người phụ nữ từng trải để tâm sự cho đỡ buồn chứ chưa có nhu cầu xác thịt. Ngay lập tức bà lộ vẻ khó chịu.
Bà nói: “Muốn 'đi chơi' thì chơi không thì chị massage cho em cũng được. Em đừng phân biệt già trẻ, tội chị. Chị không làm em thất vọng đâu.
Nhiều người cỡ tuổi em cũng đi với chị. Họ thích đi với người lớn tuổi vì tụi chị sạch sẽ, có kinh nghiệm, biết cách chiều khách. Khách mối của chị toàn trai trẻ. Hôm rồi, chị mới đi khách trẻ. Họ hài lòng nên thưởng thêm 500.000 đồng”.
Nói xong, bà tiếp tục thúc ép khách lên giường “nói chuyện cho tình cảm”. Rồi bà kể về cuộc đời mình và biến cố đẩy đưa bản thân vào con đường bán trôn nuôi miệng.
Bà vốn là người Cần Thơ, lên TP.HCM bán buôn ở chợ An Đông từ nhiều năm trước. Thế nhưng cách đây ít năm, bà liên tục thua lỗ rồi lâm nợ nần.
Không chịu được cảnh chủ nợ liên tục đến mắng mỏ, đe dọa, siết nợ, bà ra đường hành nghề buôn phấn bán hương. Ban đầu, bà ra đứng ở một góc công viên Phú Lâm bắt khách.
Không thể cạnh tranh được với những “đồng nghiệp” trẻ hơn và sợ cơ quan chức năng truy quét, bà chỉ đứng ở công viên từ 19-21h. Sau đó, bà đến ngồi trước cửa nhà nghỉ quen để chờ người có nhu cầu mua dâm.

Bà nói: “Người hay đi chơi nhìn là biết chị có đi khách hay không. Thấy chị ngồi trước khách sạn hoài là người ta hiểu rồi. Không làm nghề này, có ai ra ngồi trước nhà nghỉ vào giờ khuya khoắt thế này đâu.
Khách đến hỏi, chị thấy được thì dẫn vào nhà nghỉ, không thì từ chối. Nhà nghỉ không gây khó dễ gì. Họ kinh doanh, cần có khách. Chị dắt khách đến cho họ thì không có lý do gì họ chửi chị cả. Khách đến, họ cũng thu tiền phòng chứ có cho chị ở không đâu”.
Bà cũng thú thực chỉ có công việc này mới nhanh có tiền trả lãi số nợ đã vay mượn và trang trải cuộc sống. Đường cùng, cho nên khách nào có nhu cầu, bà đều tiếp bất chấp đó là trai trẻ hay người cùng tuổi, người say, khách thích cảm giác lạ…
Dù đã U70, mỗi đêm người này vẫy được từ 3-5 khách với số tiền từ 150.000 đồng-300.000 đồng/lần bán dâm.
Tết vừa qua, bà không nghỉ việc mà tiếp tục phục vụ khách, chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết.
Bà “đào già” cũng như các cô gái bán dâm ở chợ tình bình dân thừa nhận việc đứng đường gặp nhiều bất trắc và thua thiệt đủ phần so với những gái gọi biết cách lăng xê bản thân. Bởi, những cô gái này biết cách trả tiền để được "rao thân, đánh bóng tên tuổi" tìm khách thông qua mạng ảo.
Sẵn sàng bán dâm để có thu nhập
Do nhiều yếu tố khác nhau nên nhu cầu quan hệ tình dục ngoài vợ ngoài chồng vẫn tồn tại, thậm chí gia tăng ở một số nhóm đối tượng trong xã hội.
Trong đó, nguyên nhân chính là nhiều người coi nhẹ đạo đức phẩm giá, lười lao động, sẵn sàng bán dâm để có thu nhập, đổi lấy cuộc sống sung túc...
Nhiều người kiếm tiền dễ dàng bằng hành vi bất chính nên sẵn sàng dùng tiền bẩn để mua vui, trong đó có mua dâm.
TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội
Theo Nhóm PV (VietNamNet)
- Ngoài iPhone 18 Pro Max, Apple sẽ tung thêm các siêu phẩm công nghệ không thể bỏ lỡ vào tháng 9 này (09:14)
- Đức nâng cảnh báo an ninh sau vụ phát hiện UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig (09:06)
- Phong tỏa hiện trường vụ cháy chợ Biên Hòa, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn gây thiệt hại lớn (17 phút trước)
- Phim "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" gây tranh cãi với cái kết bi thảm cho toàn bộ dàn nhân vật (21 phút trước)
- Trò lố của FIFA: Lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn khẳng định hậu thuẫn tuyệt đối Chủ tịch Infantino (35 phút trước)
- Bên trong biệt thự trăm tỷ phong cách hoàng gia của Lý Nhã Kỳ (37 phút trước)
- Cháy nhà tại TP.HCM, cả gia đình ba người nhập viện (55 phút trước)
- Kết quả thi lại của 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được công khai như đợt thi đầu (58 phút trước)
- Nữ TikToker lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 12 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố (1 giờ trước)