Xã hội

Nổ pháo tự chế khiến 4 trẻ thương vong: Đặt mua nguyên liệu trên mạng với giá 200.000đ

“Cháu nằm ở đây, một người đã mất, còn anh ruột và một anh khác chuyển vào Sài Gòn điều trị”, cháu N.Đ.B.A. (đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên) kể với bác sỹ mà không biết người anh ruột đã ra đi mãi mãi.

Liên quan đến vụ 4 cháu bé ở Đắk Lắk thương vong do chế pháo nổ, trưa 26/12, PV Tiền Phong đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên- nơi bé trai N.Đ.B.A. (SN 2013, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đang điều trị, để nắm thông tin sự việc.

Bà L.T.L. (trú thị trấn Buôn Trấp) tranh thủ chợp mắt sau một đêm thức trắng vì nhớ thương đứa cháu nội (N.Đ.B., SN 2010) xấu số tử vong vì pháo nổ. Dẫu vậy, bà phải nuốt nước mắt vào trong, không cho đứa cháu nội còn lại biết vì cũng bị đa chấn thương do pháo.

Nằm trên giường, cháu N.Đ.B.A. (em ruột của B.) trả lời rành mạch câu hỏi của bác sỹ, rằng một người trong nhóm đã đặt hàng, mua thuốc nổ trên mạng với giá 200.000đ. Tham gia chế pháo nổ có 6 người, nhưng 2 người chơi ngoài sân nên không bị thương. Khi nhóm đang nhồi, nén thuốc để làm pháo không may bị nổ. “Cháu nằm ở đây, một người đã mất, còn anh ruột và một anh khác chuyển vào Sài Gòn điều trị”, cháu A. nói.

Nghe cháu kể, bà L. chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt vì người anh ruột của A. đã ra đi mãi mãi. “Hai anh em cùng qua nhà hàng xóm chơi thì xảy ra sự việc. Gia đình đưa vào bệnh viện nhưng cháu B. nặng quá, chúng tôi đã xin về, đang lo hậu sự. Còn tôi ở đây để lo cho cháu A.”, bà L. khóc và cho biết, bố mẹ các cháu đi làm ăn xa, nội ngoại hai bên đứng ra chăm sóc.

Nổ pháo tự chế khiến 4 trẻ thương vong: Đặt mua nguyên liệu trên mạng với giá 200.000đ
Cháu N.Đ.B.A. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Liên quan đến vụ nổ trên, ngày 26/12, VKSND huyện Krông Ana thông tin: Chiều 25/12, cháu B.G.T., P.Đ.B.S. (cùng SN 2011), cháu V.V.T., N.M.T. (cùng SN 2010) cùng 2 anh em B. và A., rủ nhau đến nhà bà V.T.H.H. (trú thôn Quỳnh Tân 3) để làm pháo. Các cháu trên đều là học sinh.

Trước đó, cháu B.G.T. mua chất bột màu trắng và màu vàng (lưu huỳnh) trên mạng xã hội để làm pháo bán.

Trong lúc các cháu đang trộn thuốc làm pháo, có một ít thuốc đổ ra ngoài. Lúc này, cháu V.V.T. đi ra ngoài, dùng bật lửa đốt cháy phần thuốc bị đổ ra ngoài, làm bốc cháy lan đến khu vực trộn thuốc nổ, gây ra tiếng nổ lớn. Hậu quả, cháu B.G.T. tử vong và 3 cháu nhỏ khác bị thương nặng.

Vào ngày 26/12, thông tin trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã có thêm 1 cháu nhỏ liên quan đến vụ nổ vào chiều 25/12 tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Theo đó, cháu nhỏ thứ 2 tử vong liên quan đến vụ nổ là N.Đ.B. (12 tuổi). Trước đó, cháu B. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng bị đa chấn thương phức tạp ở vùng mặt, bỏng mắt, dập phổi… Đến 20 giờ tối 25/12, gia đình đã xin đưa cháu về nhà để chuẩn bị hậu sự.

Ngoài cháu B, chiều 25/12 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn tiếp nhận 2 cháu nhỏ khác liên quan đến vụ nổ gồm: N.M.T. (12 tuổi) và N.Đ.B.A. (9 tuổi, cùng ngụ thị trấn Buôn Trấp).

Trong đó, cháu T. bị đa chấn thương, các vết thương nham nhở ở vùng hàm mặt, vai, ngực, cẳng chân, bỏng mắt. Hiện cháu T. đã được chuyển xuống một bệnh viện ở TP HCM để cấp cứu.

Còn cháu A. hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chăm sóc đặc biệt vì bỏng, bị thương nhiều vùng trên cơ thể.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/no-phao-tu-che-khien-4-tre-thuong-vong-at-mua-nguyen-lieu-tren-mang-voi-gia-200-000-a366136.html