Những ngày giáp Tết, khi phố phường bắt đầu rộn ràng không khí sum vầy, bên trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đặc biệt tại Khoa Cấp cứu, nhịp làm việc vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Giường bệnh gần như không có chỗ trống; hiếm hoi lắm mới có một bệnh nhân được chuyển đi thì ngay lập tức lại có ca mới được đưa tới.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trương Tư Thế Bảo, thời điểm cận Tết, trong Tết và sau Tết luôn là giai đoạn nhiều áp lực nhất trong năm. Lượng bệnh nhân cấp cứu tăng cao, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch như suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn nặng hay biến chứng từ các bệnh truyền nhiễm. Nhịp trực chiến vì thế kéo dài suốt ngày đêm, gần như không có khoảng lặng.

Là tuyến cuối chuyên tiếp nhận các ca bệnh truyền nhiễm nặng từ nhiều tỉnh, thành, Khoa Cấp cứu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tối đa. Giữa tiếng máy thở, bơm tiêm điện và chuông monitor dồn dập, các kíp trực phải phối hợp chính xác đến từng thao tác. Chỉ một phút chậm trễ cũng có thể khiến cơ hội sống của người bệnh thu hẹp lại.

15-1771111444-noi-cap-cuu-khong-co-khai-niem-nghi-tet-va-phong-bao-quy-gia-nhat-cua-nguoi-thay-thuoc.png
Các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu làm việc dồn dập, không nghĩ tới nghỉ Tết. Ảnh: P.Thúy.

Trong môi trường mà mọi quyết định đều gắn với sinh mạng con người, mỗi chỉ định chuyên môn được cân nhắc kỹ lưỡng. Đằng sau mỗi ca bệnh là ánh mắt chờ đợi của người thân, là những đêm dài thấp thỏm bên ngoài phòng hồi sức.

Cận Tết, nhịp độ ấy càng trở nên gấp gáp. Sáng sớm hay tối muộn, guồng quay vẫn không dừng. Các kíp trực liên tục sắp xếp lại giường bệnh, điều phối nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tiếp nhận thêm bệnh nhân nặng bất cứ lúc nào.

Điều dưỡng Phạm Thị Thủy chia sẻ, phần lớn người nhập viện đều ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, từng thao tác chăm sóc phải chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Khoa làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp, bàn giao trực tiếp tại giường bệnh để cập nhật sát tình trạng từng người. Với bệnh nhân thở máy, điều dưỡng phải liên tục theo dõi diễn biến để xử trí kịp thời.

Có những lúc bệnh nhân kích thích khi làm thủ thuật, cả ê-kíp phải phối hợp giữ cố định ống nội khí quản để tránh rủi ro nguy hiểm. Ngoài công việc chuyên môn, họ còn hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, nâng trở cho bệnh nhân nặng – những việc đòi hỏi sức lực và sự phối hợp chặt chẽ trong từng ca trực.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, trung bình khoảng 60 bệnh nhân nặng đang điều trị. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết đây đều là những trường hợp nghiêm trọng, nhiều ca tiên lượng dè dặt. Những cuộc trao đổi với gia đình về khả năng hồi phục hay nguy cơ xấu luôn là thử thách không dễ dàng, nhất là trong những ngày Tết cận kề.

15-1771111444-noi-cap-cuu-khong-co-khai-niem-nghi-tet-va-phong-bao-quy-gia-nhat-cua-nguoi-thay-thuoc.png
Người bệnh được Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chuyển tới. Ảnh: P.Thúy.

Khi nhiều gia đình chuẩn bị đón năm mới, với những người có thân nhân đang nằm hồi sức, nỗi lo càng thêm chồng chất. Bác sĩ phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, cơ hội điều trị, chi phí và các nguy cơ có thể xảy ra để người nhà cân nhắc, đưa ra quyết định.

Hơn 6 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Bảo đã quen với những ca trực xuyên Tết, nhiều lần không thể về nhà đón Giao thừa. Với các y bác sĩ nơi đây, “lì xì” đầu năm ý nghĩa nhất không phải phong bao đỏ mà chính là khoảnh khắc bệnh nhân qua cơn nguy kịch, dần hồi phục. Trong ca trực đêm Giao thừa, họ động viên nhau, cùng trang trí khoa phòng, góp bánh chưng, gà luộc cho một bữa cơm nhỏ ấm cúng. Giữa tiếng máy móc đều đều, một cành đào hay tấm thiệp chúc Tết cũng đủ làm dịu bớt phần nào áp lực.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị đã triển khai đầy đủ các kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Y tế: tổ chức thường trực 24/7, đảm bảo trực đủ các cấp; sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị người bệnh, đặc biệt là các ca nặng; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện cũng xây dựng phương án chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể phát sinh trong dịp Tết.

Giữa những ngày đoàn viên, nơi đây vẫn sáng đèn suốt đêm. Và với những người khoác áo blouse trắng, phần thưởng đầu năm giản dị mà quý giá nhất chính là một nhịp tim ổn định trở lại, một bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử để trở về bên gia đình.

Biên Thùy (SHTT)