-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Xã hội
05/03/2021 06:00Nổi da gà xem ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc bẩm sinh 15 năm bằng tay không trong loạt clip triệu view: Có phải là 'thần y' như lời đồn?
Trước những lùm xùm về việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") tố ông Võ Hoàng Yên lợi dụng việc chữa bệnh, làm từ thiện để chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, nhiều người nghi ngờ về khả năng hành nghề của vị "thần y" này.
Bên cạnh đó, số đông đặt ra câu hỏi rằng, liệu bàn tay "ma thuật" của ông Yên có thực sự là "thần y" như lời đồn? Bởi chẳng cần thuốc men gì, ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh "như thần", đặc biệt là các bệnh như câm điếc, bại liệt, tai biến, thậm chí thụt lưỡi…, chỉ cần bấm huyệt, giật lưỡi, là bệnh nhân khỏi ngay!
Chữa bệnh hiểm nghèo chỉ bằng vài động tác đơn giản
Lật lại một số clip mà ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh trên Youtube, thật không khó để thấy các phương pháp chữa bệnh của ông Yên về cơ bản chỉ lặp đi lặp lại những động tác cơ bản và đơn giản. Nhiều bệnh nhân không có màng nhĩ, thậm chí câm điếc bẩm sinh "bệnh viện bó tay" nhưng chỉ cần ông Yên giật lưỡi, vỗ mạnh mấy cái vào tai, nhấc đầu lên trong vài phút là bệnh nhân... khỏi ngay! Từ cháu bé cho đến người già, từ người bệnh lâu năm cho đến người bệnh bẩm sinh, dù bác sĩ chuyên khoa đầu hàng nhưng đến với ông Yên thì lại "dễ như ăn kẹo" (?).
Trong những clip được đăng tải, số người đến chứng kiến, tham gia chữa trị khá đông, thậm chí phải xếp hàng, đọc thứ tự và chờ đợi rất lâu.
Điều đáng ngạc nhiên là, có những bệnh nhân dù từ bé không nghe, không nói được, thế nhưng qua bàn tay ông Yên miệng lại "bỗng dưng" thốt ra lời dù còn ngọng nghịu, tai bỗng dưng nghe được, sau vài lần kéo lưỡi, vỗ đôm đốp.
Trong vài đoạn clip đăng tải trên Youtube về cách chữa bệnh của vị "thần y" này có thể thấy, ban đầu, ông Yên 1 tay vịn đầu bệnh nhân một tay bấm huyệt nơi yết hầu và giật nhẹ, sau đó nói người bệnh thè lưỡi ra và dùng khăn giấy nắm lấy cuống lưỡi xoay qua xoay lại và kéo ra
Có lúc lại đưa tay vỗ đôm đốp vào 2 tai bệnh nhân (với bệnh nhân điếc) sau đó hô lớn nào "Một, hai, ba, bốn…", và như một điều ly kì, bệnh nhân của ông Yên cứ thế đọc theo "mốt, hai, pa, pún", xung quanh là tiếng vỗ tay tán thưởng.
Chưa dừng lại, ông Yên cho rằng, âm chưa tròn, ông lại "chỉnh tiếp" bằng những động tác quen thuộc", chỉ trong tích tắc, tiếng lập lại của người bệnh đã rõ dần "một hai ba bốn" và những tràng pháo tay lại đồng loạt nổi lên.
Có lẽ, các bác sĩ chuyên khoa cũng không thể tin được cách chữa bệnh vừa khó hiểu về mặt khoa học vừa có... hơi hướng bạo lực như vậy. Thế nhưng số người kéo đến tìm ông Yên cứ ngày 1 đông với "tiếng thơm" là "thần y" nổi như cồn. Chẳng thế mà ông Yên còn có những chuyến xuất ngoại chữa bệnh ở Úc, Canada, Đức, Mỹ, Singapore mà ai ai cũng biết.
Còn nhiều trường hợp khác nữa khi mà "thần y" Yên vẫn chữa bệnh không cần thuốc. Trong clip bệnh nhân nói được, nghe được, ngồi dậy được đấy, nhưng câu chuyện phía sau thì chỉ có ông Yên và những người trong cuộc mới biết được.
Chữa bệnh khắp bốn phương nhưng không chữa được cho người nhà?
Theo lãnh đạo thị trấn Cái Nước (nơi trước đây ông Yên sinh sống) thông tin với báo chí, hơn 10 năm trước, sau khi học xong phổ thông ở Cái Nước, ông Yên lên một tỉnh vùng trên ở trong chùa, học chữa bệnh và rất ít trở lại địa phương.
"Một thời gian sau, ông Yên về quê cưới vợ ở ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước. Thời điểm đó, ông Yên có tổ chức trị bệnh, nhưng chưa có giấy phép hoạt động. Sau đó, ông Yên bị phạt hành chính vì khám chữa bệnh không giấy phép. Không lâu sau, ông Yên bỏ đi, cũng không biết đi đâu. Bỗng vài năm sau, nghe nói ông Yên đang ở Bình Thuận và làm ăn ở đó", một lãnh đạo thị trấn Cái Nước thông tin với báo chí.
Nói về lời đồn đoán ông Yên trị được bệnh câm, điếc, vị lãnh đạo thị trấn Cái Nước cho biết: "Việc này tôi không rõ lắm, nhưng biết gia đình bên vợ ông Yên có đứa cháu bị tật bẩm sinh (nhưng không nhớ rõ bị bệnh gì) trị không hết".
Hiện tại, ông Võ Hoàng Yên sống tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên ông này thường đi chữa ở các tỉnh thành như Bình Dương, Bình Phước, Hà Tĩnh...
CẦN LÀM RÕ: Ông Võ Hoàng yên có đúng là "thần y"?
Nhìn qua cách chữa bệnh không cần thuốc của "thần y" Võ Hoàng Yên, có lẽ không 1 thầy thuốc, bác sĩ có chuyên môn nào tin được nó là sự thật, thế nhưng vẫn có hàng nghìn người tin?
Bởi vậy, việc "thần y" Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh như lời đồn thổi hay không là câu hỏi mà ngành y tế cần trả lời rõ ràng để người dân được biết. Nếu ông Võ Hoàng Yên thật sự có năng lực khác người, chữa bệnh "như thần" thì ngành y tế phải có cơ chế tiếp nhận, tạo điều kiện để phát triển, để ông Yên có thể giúp người, giúp đời nhiều hơn nữa.
Nhưng ngược lại, nếu chứng minh được năng lực của ông Yên là không có, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ để người dân tránh bị "dắt mũi" rồi đồn thổi, tâng bốc, thậm chí có những hệ lụy đáng tiếc như câu chuyện "lừa đảo" mà dư luận đang bàn tán những giờ qua.
Trước đó, cái tên lương y Võ Hoàng Yên bỗng được nhắc tới khắp MXH. Ông là người bị bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi") tố lừa tiền cứu trợ, từ thiện, xây chùa lên tới 135 tỷ đồng. Cụ thể, bà Hằng cho rằng trong quá trình tài trợ xây chùa ở huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), bà đã giao cho ông Yên quản lý tài chính và vật tư xây dựng nhưng bị ông này lừa.
Cũng trong thời gian xây chùa thì xảy ra lũ lụt ở miền Trung nên bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" đã trao tiền mặt và vận động nhà tài trợ (chuyển khoản cho ông Yên) tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng để ông Yên đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Tuy nhiên, sau khi chùa được xây dựng xong, tại buổi lễ khánh thành, trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội của ban trị sự chùa không đề cập đến số tiền trên 3,8 tỉ đồng mà vợ chồng bà Hằng đã trao tặng. Từ vấn đề này, bà Hằng cho biết mình đã âm thầm tìm hiểu thì phát hiện rất nhiều việc mà theo bà là có vấn đề từ sự không trung thực của ông Võ Hoàng Yên.
Sau khi cho rằng mình bị lừa gạt, bà Hằng khẳng định sẽ mời Bộ Công an vào cuộc để làm rõ mọi hành vi lừa đảo có tổ chức.
Ngày 3/3 mới đây, bà Hằng cũng chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình rằng: "Nếu ai đã được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh mà hết được câm điếc thì hãy lên tiếng giúp cho ông Yên đi. Đây hoàn toàn chỉ là lời nói của em ông Yên chứ chưa có 1 ca nào thành công hết. Trong toàn bộ quá trình tôi tố cáo ông Yên, chưa 1 người nào lên tiếng nói rằng tôi đã được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh thành công".
Điều này phủ nhận hoàn toàn tính xác thực của các đoạn clip được đăng tải trên Youtube, MXH cho thấy lương y này có thể chữa được bệnh câm điếc...
Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (19 phút trước)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (30 phút trước)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (43 phút trước)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (50 phút trước)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (50 phút trước)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (1 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (1 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (1 giờ trước)