Sáng 19/5, không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 học sinh THCS tử vong. Tiếng khóc nghẹn của người thân vang lên tại nhiều gia đình khiến người dân địa phương không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ Trường THCS Tứ Yên, cả 5 nạn nhân đều là học sinh lớp 7 và lớp 8 của trường. Hiệu trưởng Trần Quốc Phi nghẹn ngào cho biết nhà trường vô cùng đau xót khi nhận tin dữ, đồng thời đã cử giáo viên đến hỗ trợ, động viên gia đình các em ngay từ chiều 18/5.

Ông Phi cho biết công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước vẫn được nhà trường triển khai thường xuyên, học sinh và phụ huynh đều ký cam kết về an toàn. Tuy nhiên, vụ việc đau lòng vẫn xảy ra đúng vào ngày các em được nghỉ học.

19-1779164052-noi-dau-bao-trum-vung-que-phu-tho-sau-vu-5-nam-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam
5 học sinh đuối nước đều là học sinh trường THCS Tứ Yên

Trước đó, chiều 18/5, nhóm 9 học sinh tại các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều rủ nhau ra bờ sông Lô để bắn chim, bẫy chim và tắm sông. Trong lúc vui chơi, 5 em không may rơi xuống nước và bị đuối nước. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, ổn định an ninh và hỗ trợ gia đình các em. Tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Biên Thùy (SHTT)