Xã hội

Nỗi đau, dằn vặt tột cùng của hai vợ chồng già là bảo vệ chung cư mini bị cháy

Những ngày qua, vợ chồng ông Ngô Phó Điền (67 tuổi) vẫn đang sống trong sự day dứt và nỗi đau tột cùng khi mất đi 4 người thân trong gia đình tại đám cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

4 ngày kể từ sau vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 Khương Hạ khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương, nhiều người dân trên cả nước vẫn rất bàng hoàng.

Trước những mất mát thương tâm mà các nạn nhân, người dân khắp nơi đã kêu gọi nhau quyên góp, ủng hộ với hy vọng có thể phần nào giúp đỡ các nạn nhân vượt qua giai đoạn hiện tại.

Trong căn hộ nhỏ tại khu tập thể trên phố Thái Thịnh (Q.Đống Đa, Hà Nội), rất đông người dân có mặt để chia sẻ sự mất mát, đau thương với vợ chồng ông Ngô Phó Điền. Ông Điền là người bảo vệ chung cư mini, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ hỏa hoạn rồi hô hoán cho mọi người dập lửa nhưng bất thành.

Được biết, năm 2015, ông Điền và bà Yên mua căn hộ tại tầng 5 ngay khi chung cư mini được rao bán. Là những người đầu tiên sống tại đây, có trách nhiệm và nhiệt tình, ông bà và một cặp vợ chồng lớn tuổi khác được cư dân tín nhiệm bầu làm bảo vệ.

Nỗi đau, dằn vặt tột cùng của hai vợ chồng già là bảo vệ chung cư mini bị cháy
Vợ chồng người bảo vệ không khỏi nghẹn ngào khi nhắc lại sự việc

Tuy nhiên, trong vụ cháy kinh hoàng vào đêm 12/9, gia đình người bảo vệ chung cư mini đã mất đi 4 người thân là con gái N.H.T., con rể N.X.T. (cùng 40 tuổi) và hai cháu ngoại. Vì ngôi nhà của gia đình đã bị cháy nên hiện tại vợ chồng người bảo vệ đang ở nhờ nhà anh trai.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Điền cho biết, khoảng 23 giờ ngày 12/9, như mọi ngày, ông nằm nghỉ tại khu vực tầng 1 của chung cư mini để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh. Bất ngờ, một tiếng nổ kèm khói đen bốc ra từ khu vực bảng điện gần những chiếc xe máy rồi bùng phát thành đám cháy nhỏ, cỡ bằng bàn tay.

Lập tức, ông Điền hô hoán cho vợ rồi mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì nó lại bùng phát dữ dội hơn. Ngọn lửa sau đó lan ra khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1 rồi bao trùm ngôi nhà.

"Lúc tôi hô hoán, nhiều người dân bên cạnh cũng chạy sang nhưng không hiểu sao càng phun bình cứu hỏa lửa càng cháy lớn", ông Điền nhớ lại.

Thời điểm ngọn lửa vừa bùng lên, nhiều người ở tầng 1, tầng 2 tòa nhà cố gắng chạy thoát thân ra ngoài. Còn những người tầng trên thì chạy lên khu vực tầng thượng. Tuy nhiên, khu vực lối lên sân thượng ở tầng 9 đã bị khóa nên mọi người chạy lên đều mắc kẹt, trong số đó có vợ chồng con gái và hai cháu ngoại của ông.

"Vợ chồng tôi day dứt khi không cứu được con cháu và nhiều người", ông Điền bật khóc, và cho biết, vợ ông đã cố gắng chạy lên gọi vợ chồng con gái và các cháu nhưng không kịp.

Còn theo bà Yên, thời điểm đám cháy bùng phát, bà muốn lên tầng 5 gọi vợ chồng con gái và hai cháu ngoại, nhưng đến tầng 3, một cư dân chặn bà lại, nói "mọi người đã biết rồi". Trong tình thế hoảng loạn, bà cùng dòng người chạy xuống dưới thoát nạn.

Các gia đình tầng một, tầng hai vội thoát ra ngoài an toàn, những người còn lại ở tầng trên, trong đó có gia đình con gái ông Điền, đồng loạt chạy lên tầng thượng nhưng cửa đã bị khóa chặt. Lối thang bộ chật kín người.

Nỗi đau, dằn vặt tột cùng của hai vợ chồng già là bảo vệ chung cư mini bị cháy - 1
Chị Ngô Lệ Huyền. Ảnh: Thanh Niên

Nói với Dân Trí, chị Ngô Lệ Huyền (43 tuổi, 43 tuổi, con gái ông Điền) cho biết, thời điểm nhận tin dữ chị vội vàng từ nhà ở quận Tây Hồ sang phố Khương Hạ. Thấy hàng xóm em gái được cứu ra ngoài an toàn, chị tới hỏi thăm, được biết "cả gia đình T. đã chạy ngược lên trên".

1h30, chị Huyền liên tục gọi vào điện thoại em gái, chuông kêu liên hồi nhưng không ai nghe máy. Đến rạng sáng, đầu dây bên kia tắt ngúm.

5h, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhìn khung cảnh hoang tàn, người phụ nữ biết có điều chẳng lành xảy đến với gia đình em gái.

Sáng 13/9, người chị ra UBND phường Khương Đình, nhen nhóm hy vọng người thân bị thương nặng, chưa kịp gọi điện báo tin. Gia đình chia người đến 8 bệnh viện khắp Hà Nội tìm kiếm vợ chồng chị T. và hai cháu, song vẫn bặt vô âm tín.

Chiều cùng ngày, nhận điện thoại báo "các thi thể được tập hợp tại Nhà tang lễ Bệnh viện 103", chị Huyền rơi vào tuyệt vọng. Tại đây, di ảnh của anh T. được nhân viên Nhà tang lễ thông báo tìm người thân, sau đó lần lượt 4 thi thể được nhận dạng, đưa về gia đình lo tang lễ.

"Thật là đau xót", chị Huyền bật khóc.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/noi-dau-dan-vat-tot-cung-cua-hai-vo-chong-gia-la-bao-ve-chung-cu-mini-bi-chay-d182675.html