Xã hội

Nỗi đau gia đình hai mẹ con tử vong trong vụ nổ ở Hà Nội

Nhiều người xót xa khi nhìn cảnh bé Đào Anh Tú mới 10 tuổi phải chịu tang mẹ và em gái vừa thiệt mạng trong vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú.

Nhiều người xót xa khi nhìn cảnh bé Đào Anh Tú mới 10 tuổi phải chịu tang mẹ và em gái vừa thiệt mạng trong vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú.
Vụ nổ chiều 19/3 tại Hà Đông, Hà Nội đã làm 5 người chết, trong đó có chị Đào Thị Soản (sinh năm 1985) và con gái Đào Thị Quỳnh (sinh năm 2009) sống tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
 
Từ đêm qua, thi thể hai mẹ con nạn nhân được chuyển từ nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông về nhà. Gia đình đau đớn tột cùng khi tổ chức tang lễ cho chị Soản và cháu Quỳnh.
 
Một số người thân khóc ngất ngay trong tang lễ.
 
Người thân đau buồn túc trực bên quan tài mẹ con chị Soản.
 
Cháu Đào Anh Tú - con trai chị Soản mới 10 tuổi đã phải chịu tang mẹ và em gái. Bố của Tú và Quỳnh, chồng chị Soản, đang phải ngồi tù vì tội Đánh bạc, 5 tháng nữa mới mãn hạn.
 
Cậu bé không khóc nhưng gương mặt buồn, ngơ ngác trong đám tang mẹ khiến không ít người xót xa, nhói lòng.
 
Bàn thờ chị Soản và cháu Quỳnh được lập tại một bãi đất trống của làng, gần nơi an táng.
 
Các cụ già nét mặt buồn bã, trầm tư khi 'người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh'.
 

Người thân và hàng xóm đều bàng hoàng khi nghe tin người mẹ trẻ và con gái còn quá nhỏ đột ngột tử vong vì vụ nổ tại Hà Nội.

 
>> Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông: "Con ơi, cháu ơi về với bà!"
>> Đau đớn nhận thi thể 2 mẹ con vụ nổ Văn Phú
 
Theo Gia Chính (Ngoisao.net)