-
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội -
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường?
Xã hội
31/10/2024 01:36Nỗi đau tột cùng của mẹ nam thanh niên tử vong khi giúp dân chạy lũ: Ước muốn, hoài bão của con mãi dang dở
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, một thanh niên xung kích ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị nước cuốn tử vong khi đang giúp dân vùng ngập lụt di dời. Nạn nhân là anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy).
Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), bà Trần Thị Chát (SN 1975) đôi mắt đỏ hoe đang thẫn thờ bên bàn thờ mới lập của con trai. Dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ nghèo chất chứa nỗi đau tột cùng khi đứa con trai hiếu thảo Lê Ngọc Hơn (SN 2001) gặp nạn khi giúp người dân vùng lũ.
Chia sẻ với báo Sức khỏe đời sống, bà Chát nghẹn ngào cho biết, "Hơn mới về nhà mấy ngày thì gặp lũ, kê đồ xong nó cùng bố đi giúp người dân trong xã. Nước lên nhanh nên một số người chưa kịp di dời. Thấy họ kêu cứu, Hơn cùng 2 thanh niên khác xung phong lội qua vùng nước sâu xuống giúp đỡ. Nhưng không may bị dòng nước xiết cuốn đi. Đau xót lắm khi con trai bị nước cuốn trước mắt mà tôi không biết phải làm sao".
Nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến con trai bị dòng lũ cuốn đi, bà Chát nức nở,"Lúc đó tôi chỉ biết gào khóc, chồng cùng mọi người đi tìm dây, phao nổi để ra tìm con nhưng không kịp trước dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy".
Được biết, gia đình Hơn nghèo khó, người bố là trụ cột nuôi ông bà, vợ bệnh tật và các con nhỏ. Hơn cùng các em luôn chăm ngoan và biết suy nghĩ cho bố mẹ. Vì hoàn cảnh, học xong lớp 9, Hơn nghỉ học cùng bố đi bốc vác, bóc vỏ keo tràm, phụ hồ...
Khi đến tuổi, Hơn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và vừa trở về địa phương với dự định trở về quê để học nghề lái xe. Khi vừa tham gia phụ lái được 2 chuyến trở về nhà thì gặp nạn khi giúp dân làng.
Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, mẹ anh Hơn ngậm ngùi chia sẻ, "Có lần, con trai tâm sự với tôi rằng, mẹ ơi, nhà ta còn khó khăn, bố mẹ còn nuôi em ăn học nên con chưa lấy vợ. Hơn là người chăm chỉ, hiền lành, không nề hà việc nặng nhẹ. Để giúp bố mẹ, con trai làm đủ mọi việc, từ bóc gỗ keo tràm thuê đến phụ hồ. Để có công việc ổn định lâu dài, Hơn cũng đã học lái xe tải và chỉ mới chạy phụ được 2 chuyến. Giờ thì ước muốn, hoài bão của con đã mãi dang dở".
Trong ngôi nhà nhỏ bao trùm không khí tang thương, một số người thân, hàng xóm cũng đến nhà chia buồn, đông viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do người dân ghi lại trước lúc anh Hơn gặp nạn, một số người dân cho biết ở xóm bên kia hạ lưu đập thủy lợi Thanh Sơn có nhiều nhà bị ngập sâu đang cần hỗ trợ dọn dẹp tránh lụt. "Ai trẻ khỏe vô giúp họ một tay nhé", một người dân nói.
Ngay lập tức, anh Hơn cùng hai thanh niên cùng thôn xung phong.
Tuy nhiên, để qua được khu vực bị ngập đó phải lội qua một đoạn đường thấp và đang có nước thượng nguồn đổ về khá nhanh. Nhóm 3 thanh niên vừa lội ra đến chính giữa dòng, mực nước khoảng ngang ngực thì bất ngờ bị cuốn đi.
Thời điểm bị cuốn, trên người ba thanh niên đều mặc áo mưa. Sau đó, hai người bơi được vào bờ. Chỉ Hơn là mất tích. Những người dân ở phía sau phát hiện sự việc ngay lúc đó nhưng không thể cứu kịp vì nước quá mạnh.
Theo Nam An (Phụ Nữ Mới)
- Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn (34 phút trước)
- Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội (44 phút trước)
- Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu (3 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (4 giờ trước)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (4 giờ trước)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (4 giờ trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (4 giờ trước)
- Vụ thi thể nữ giới trong bao tải trôi sông tại TP.HCM: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ xác định danh tính (4 giờ trước)
- Nóng: Tổng thống Trump tuyên bố cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha (4 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng (5 giờ trước)