-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
06/10/2018 23:12Nỗi đau xé lòng của người thân nam sinh tự tử ở Mỹ Đình

Liên quan đến vụ nam thanh niên treo cổ tự tử trong nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, qua xác minh, nạn nhân là Phùng Quang D. (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ).
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết họ phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân để ở đầu giường. Nguyên nhân sự việc sau đó được cơ quan công an xác định là một vụ tự tử, và thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình để làm lễ an táng.
Có mặt tại nhà riêng của nạn nhân Phùng Quang D., chúng tôi cảm nhận được nỗi đau xé lòng của người thân khi mất đi đứa con của mình. D. sinh ra trong một gia đình thuần nông, là anh trai cả.
Sau khi học xong chương trình lớp 12, D. lên Hà Nội thuê nhà trọ và đi học nấu ăn. D. lên Hà Nội được hơn một tháng thì xảy ra vụ việc đau buồn trên.
Tại căn nhà nhỏ, anh Nguyễn Ngọc Oánh (SN 2000) là bạn học cùng cấp 3 với D. cho biết: "Tối hôm 4/10, khi được cô giáo chủ nhiệm báo tin bạn D. đã mất sau khi tự tử ở phòng trọ trên Hà Nội, tôi rất bất ngờ.
Từ lúc nghe thấy hung tin đó, tôi như người mất hồn không thể làm được việc gì cả. Đêm hôm đó tôi cũng không thể nào chợp mắt vì không thể tin nổi đứa bạn vui vẻ, vẫn trêu đùa hàng ngày ấy lại có hành động dại dột dẫn đến cái chết đầy thương tâm".

Anh Oánh cũng cho biết thêm: "Tôi và D. học cùng nhau từ lớp 10. Ở lớp, Dũng là một người vui vẻ, hòa đồng và chăm chỉ nên được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Do gia đình D. cũng khá khó khăn về kinh tế, nhà lại còn có 2 đứa em nhỏ, bố mẹ chỉ làm nông nên ngoài giờ học trên lớp, thay vì tụ tập đi chơi cùng bạn bè ở trường, D. thường về nhà phụ giúp bố mẹ công việc cơm nước cũng như chăm sóc hai đứa em nhỏ".
"Cháu ấy ở nhà là một đứa ngoan ngoãn, chịu khó nhất cái khu này, vừa chăm học lại chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Nhiều lần thấy cháu vừa làm cơm vừa trông em mà cũng thấy thương. Khi biết tin cháu mất trên Hà Nội, bản thân tôi và hàng xóm đều rất bất ngờ và đau buồn", một người hàng xóm nhà D. chia sẻ.
Trong lễ tang của anh trai mình, đứa em mới 4 tuổi của D. đang vô tư ngồi chơi đồ chơi khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến ánh mắt ngây thơ của cháu. Câu nói của cháu nhỏ khiến PV không kìm nổi nước mắt: "Chú ơi, anh D. có về nhà không?" rồi lại quay sang chơi đồ chơi.
"Cháu bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Có lẽ, đứa nhỏ vẫn tin rằng anh trai đang ở trên Hà Nội không về được như các cô chú nói.
Nó đâu biết rằng người anh trai của mình đã suy nghĩ bồng bột dẫn đến cái chết thương tâm trên và nó sẽ không bao giờ được gặp anh trai nó nữa, không bao giờ được nghe thấy giọng nói của anh, không được anh đưa đi chơi khắp thôn xóm vào mỗi buổi chiều nữa", chị Quyên một người chị họ của D. nói.
Nói về bức thư tuyệt mệnh của đứa em xấu số của mình, chị Quyên cho hay: "Trong thư D. nói do giận nhau với bạn gái nên đã không làm chủ được mình".
Theo Nguyễn Lâm- Viên Viên (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (56 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (57 phút trước)




