-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Xã hội
29/01/2018 16:55Nỗi lo về cái Tết không trọn vẹn của người mẹ có con gái 17 tuổi mất tích bí ẩn
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, em Thào Thị Mạnh (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), con gái bà Ly mất tích bí ẩn ngày 17/11/2017. Trước khi đi, Mạnh để lại mẩu giấy nhỏ với lời nhắn bằng tiếng H’mông và một thẻ nhớ điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện với người đàn ông lạ.
Trong giấy nhắn, Mạnh bảo đi tìm em gái họ mất tích. Còn đoạn ghi âm là cuộc trò chuyện của Mạnh với người đàn ông người Mông tự xưng đang học phiên dịch tại Lai Châu.
Kể từ ngày con gái mất tích, gia đình bà Giàng Thị Ly mất ăn, mất ngủ. Bà nói: “Vợ chồng tôi lo lắm nhưng không biết làm sao cả. Buồn bã không ăn được, đêm cứ nằm nghĩ thôi. Tôi và chồng cũng không đi làm nương được. Có ngày đi cắt cỏ cho bò mẹ một tí thôi lại về, không còn tâm trí làm gì cả. Chúng tôi không biết tìm con ở đâu, cũng không có tiền để nhờ người khác đi tìm”.
Ông Thào Giống Thịnh (bố em Mạnh) cũng cùng chung tâm trạng, ông vẫn lo lắng trong bất lực. “Chúng tôi hiện giờ không có thông tin gì về con gái cả, mong mọi người giúp đỡ gia đình tôi để tìm lại con”, ông cho biết.
Bên cạnh tình thương dành cho con, ông Thịnh và các thành viên trong gia đình đều có nỗi đau tinh thần khi không tìm ra cách gì để đưa con gái về đoàn tụ cùng gia đình.
Được biết, ngay sau khi con gái mất tích, ông Thịnh đã thông báo với chính quyền xã Phổng Lái để hỗ trợ tìm kiếm con. Đến ngày 9/12, khi ông nhận được cuộc điện thoại của con gái thông báo mình bị bán sang Trung Quốc làm vợ người đàn ông lạ, gia đình ông cũng báo chính quyền địa phương với mong muốn họ hỗ trợ gia đình tìm kiếm.
Đến thời điểm hiện tại, em Thào Thị Mạnh đã gọi điện về cho gia đình 3 lần. Trong tất cả các cuộc gọi về, Mạnh đều khóc và mong muốn bố mẹ đến đón mình về dù không biết địa chỉ cụ thể nơi mình đang ở. Mạnh cho hay, em đi hết 3 ngày 3 đêm thì đến đây. Hiện, Mạnh chưa được đi đâu, hàng ngày đều bị nhốt trong phòng.
“Cách đây 2 năm, con gái của em trai ruột chồng tôi cũng mất tích. Từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin gì hết. Việc mất tích của con gái tôi thì khác, ít nhất chúng tôi còn nhận được điện thoại của con gái gọi về và chúng tôi biết đó là giọng của con. Nhưng, chúng tôi cũng khổ tâm vì thực sự không viết tìm con như thế nào nữa”, bà Ly cho hay.
Trong quan niệm của người Việt, Tết Nguyên đán chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi được sống trong không khí họp mặt gia đình.
Tết Nguyên Đán đang cận kề, như mọi năm, gia đình bà Giàng Thị Ly sẽ rục rịch chuẩn bị chào đón năm mới. Đơn giản như chuẩn bị sẵn gạo nếp để gói bánh, thậm chí là bàn với anh em, họ hàng về việc mổ lợn đón năm mới theo văn hóa của người dân vùng cao. Nhưng, năm nay, với gia đình bà, Tết là một khái niệm thật mơ hồ.
Con gái mất tích đã hơn 3 tháng, vợ chồng bà Ly không ngày nào nguôi nỗi nhớ con. Từ ngày con mất tích, mỗi khi nhìn thấy những người chạc tuổi con trong làng thì vợ chồng bà Ly lại nhớ về con với một nỗi niềm khó nói bằng lời. Tết này, họ càng thêm đau đáu khi nghĩ về con gái đang lưu lạc phương nào.
Với họ, con chưa về là chưa thấy Tết. Dẫu biết trong cuộc sống mỗi con người có nhiều biến cố và sóng gió khác nhau nhưng vết thương lòng khi con gái mất tích bí ẩn quá lớn với vợ chồng bà. Tết này, họ chỉ mong sao các con, các cháu sẽ về nhà đông đủ để được đoàn viên.
Theo Ngọc Thi (Giadinh.net.vn)
- Nghệ sĩ Việt liên tục bị "gọi tên" trong tin đồn bắt giam: Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đồng loạt lên tiếng (17/01/26 23:38)
- Mâu thuẫn khi uống cà phê, đối tượng dùng dao rựa rượt chém người giữa trung tâm TP. Huế (17/01/26 22:37)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (17/01/26 21:49)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (17/01/26 21:36)
- "Ông trùm" sòng bạc Hoàng Kế Mậu bị bắt: Cú đấm thép vào mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (17/01/26 21:20)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 8 triệu có camera xịn như Galaxy S25 Ultra (17/01/26 20:36)
- Mitsubishi Outlander PHEV 2026: Tầm hoạt động 690 km, mạnh 248 mã lực, giá từ hơn 950 triệu đồng (17/01/26 20:34)
- Iran cân nhắc kịch bản “đóng băng vĩnh viễn” Internet toàn cầu (17/01/26 20:10)
- Khởi tố đối tượng sát hại hai phụ nữ tại Hưng Yên với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng (17/01/26 20:04)
- Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa thêm 2 tỉ nếu vượt qua bán kết (17/01/26 19:43)