-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Xã hội
23/02/2018 15:48Nỗi oan người vợ Đồng Nai hiến tạng chồng cứu người: 'Cả bà bán vé số cũng nói tôi bán chồng kiếm tiền tỷ'
Hai năm rồi, khoảng thời gian tưởng không lâu nhưng lại quá dài với bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (ngụ tỉnh Đồng Nai). Kể từ lúc mẹ con bà quyết định ký vào lá đơn hiến tạng người chồng đã mất, nhiều mạng người được cứu sống. Nhưng bi kịch đã giáng xuống đầu người đàn bà tội nghiệp.
Nỗi oan bán tạng chồng kiếm tiền
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thắp vội nén nhang lên bàn thờ ông Kim Hòa Na rồi trao lá thư chúc Tết cho vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến. Lướt qua những dòng chữ nhỏ, người đàn bà nghẹn ngào. Thấm thoắt mà đã 2 cái Tết trôi qua, kể từ ngày chồng bà không còn trên dương thế.
Một ngày của năm 2016, chồng bà Yến gặp chuyện. Khi đưa đến bệnh viện (BV), ông Na đã chết não. Lúc này, các bác sĩ đến đặt vấn đề hiến ghép tạng người chồng để cứu bệnh nhân thoi thóp nhưng vẫn còn cơ cơ hội sống. Bà Yến đem chuyện này hỏi ý kiến người con trai tên Tiến vừa trở về từ Singapore.
"Con tôi khuyên đồng ý, nói giờ nhiều người thiếu mấy bộ phận đó mà đem thiêu ba cũng vậy thôi. Mình không có tiền có bạc cứu giúp cho người ta thì mình hiến tạng cho họ đi. Con cũng coi trên mạng rồi, BV họ làm đàng hoàng lắm. Tiến nó nói vậy nghe cũng đúng nên tôi đồng ý ngay. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì hết trơn" – bà Yến kể.
Ngày tạng cha được lấy khỏi cơ thể, anh Tiến theo dõi qua màn hình. Biết được giác mạc, thận, tim và phổi của cha giúp người khác hồi sinh, hai mẹ con mãn nguyện vì đã làm được việc tốt.
Nhưng đến lúc nhận xác chồng về làm đám tang, mọi rắc rối mới đến với bà Yến. Nhất là sự nghi kị người vợ bán tạng ông Na từ phía gia đình chồng.
"Miễn mình không làm gì trái lương tâm"
Bà Yến kể: "Bữa đám ma chồng tôi, người ta thậm chí còn hỏi bán chồng được mấy chục ngàn đô, tim bao nhiêu, thận bao nhiêu? Đám ma xong thì cả xóm loạn luôn, ra ngoài đường cả mấy bà bán vé số cứ nói là tôi bán tạng chồng lấy tiền tỷ. Mấy đứa em chồng cũng bàn, hỏi ai là người xúi tôi làm việc đó. Tôi nghe được thì uất ức, khóc quá chừng chạy về giải thích rõ cho người chị. Sau đó tôi kêu con trai đóng cửa lại hết".
Quãng thời gian ấy kéo dài hơn 1 năm. Kể cả lúc mang tro cốt ông Na về quê hương chồng, bà cũng bị gia đình chồng dè bỉu, xỉa xói nặng nề. "Tiếng xấu đồn xa", có người còn tiếp tục suy diễn bà bán tạng để trả nợ cho chồng và cả mình.
"Buồn quá tôi hay thắp nhang cho chồng, khấn rằng, em với con quyết định vậy cũng là muốn tốt, cứu được bao nhiêu người bệnh. Mẹ con em được phước mà cũng để đức lại cho anh. Thôi ai nói gì nói, miễn anh biết mẹ con em làm gì là được rồi" – người mẹ tâm sự.
Có lúc quá bức xúc và day dứt, người mẹ còn trách con, bảo sao lúc đó lại khuyên mẹ hiến tạng cha để giờ bị miệng đời nói là làm chồng chết không có mắt. Nhưng anh Tiến bảo: "Ai nói gì thì nói, con hiểu, mẹ cứ lo cho mẹ đi" như sự nâng đỡ tinh thần rất lớn cho người mẹ.
Bà Yến chọn cách đi chùa để tìm sự bình yên.
"Hồi chưa đi chùa mình chưa hiểu nhưng sau khi vào chùa mình ngộ ra nhiều thứ lắm. Biết chuyện nhà, mấy cô, mấy thầy cứ khuyên thôi việc mình làm mình biết, hãy im lặng vì có phân trần cũng không ai hiểu, càng phân trần người ta càng nghi ngờ. Giờ mình chẳng cần ai hiểu, không có nặng nề vì mình không làm gì sai trái. Miễn mình không làm gì trái với lương tâm thì rất thanh thản" – người vợ nói.
Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, BV Chợ Rẫy cho biết, mẹ con bà Yến là một trong những trường hợp lâm vào hoàn cảnh bị hàm oan sau quyết định hiến tạng người thân cứu người.
"Có trường hợp lúc đưa thi thể trở về, người thân phản đối không cho làm đám tang vì cơ thể không lành lặn, phải dựng chòi ngoài vườn để lo ma chay. Người thân hiến tạng sau đó cũng không chịu nổi áp lực, phải bỏ xứ đi làm ăn xa" – Tiến sĩ Thu chia sẻ.
Để tránh sự hiểu lầm này, các y bác sĩ thường có mặt ở lễ tang để giải thích cho gia đình biết rằng việc hiến tạng của người thân họ là nghĩa cử cao đẹp, cứu sống được nhiều người chứ không phải bị buôn bán như lời đồn. Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân mà Bộ Y tế trao tặng là minh chứng rõ ràng nhất.
Hai năm qua, kỷ niệm chương đó được mẹ con bà Yến đặt trang trọng trên bức tường của căn nhà nhỏ. Khói hương bàn thờ nghi ngút, khuôn mặt trên di ảnh người chồng như nhoẻn miệng cười. Nơi phương xa, ông chắc cũng rất vui lòng trước hành động cao đẹp của vợ con.
Theo Hoàng Lê (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (14 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (15 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (46 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (52 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (54 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (56 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)