-
Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều -
Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh -
Vụ 2 cô gái buộc tay nhau nhảy cầu quyên sinh: Công an nói gì về số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ lo hậu sự? -
Danh tính người mẹ ôm con nhỏ lên cầu vượt làm điều dại dột, công an giải cứu kịp thời -
5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh -
Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Munich -
Lộ diện "ông lớn" đang ôm 146 tấn vàng, vượt cả các ngân hàng trung ương -
Sau hơn nửa tháng truy tìm, người dân Đồng Nai bắt sống cá sấu nặng khoảng 10kg -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong -
Cả nhà vô tư làm 5 việc này mỗi ngày, có thể vô tình tạo cơ hội lây vi khuẩn liên quan ung thư dạ dày
Xã hội
26/04/2024 20:53Nóng hầm hập như 'lò bát quái', người dân kêu trời: Bước ra khỏi phòng lạnh là 'bơi trong biển... mồ hôi'
"Cơn mưa ngang qua" nhưng cái nóng vẫn... ở lại
Sáng 26/4, một số khu vực ở TPHCM như quận 1, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh... bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Những giọt mưa đầu mùa mang niềm hứng khởi đầy hy vọng cho người dân về một ngày được "giải nhiệt" sau chuỗi ngày nắng nóng kinh khủng khiếp. Nhưng không! Cơn mưa xảy ra nhanh và nhanh chóng chấm dứt, dù làm dịu khí trời nhưng chính độ ẩm cao trong không khí kết hợp với khí nóng do nước bốc hơi lên từ nền đất lại khiến nhiều người càng khó chịu hơn.
Theo dự báo, dù có mưa nhưng thời tiết TPHCM hôm nay vẫn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C. Nhiệt độ trong khoảng 36-38 độ C, không thay đổi so với ngày hôm trước. Nền nhiệt thực tế ngoài đường lúc giữa trưa có nơi hơn 41 độ C.
Với nhiều người, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vì vậy mọi người đều tranh thủ đi làm chăm chỉ để hoàn tất công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Chị Thanh Mai, nhân viên văn phòng ở quận 10, chia sẻ: "Hôm nay mình sẽ đóng gói đồ đạc lên văn phòng luôn, tranh thủ giải quyết hồ sơ sổ sách công việc rồi chở đồ về quê nghỉ dài ngày. Nhưng nắng nóng thế này cũng đáng lo ngại, di chuyển 10 phút trên đường mà mồ hôi đã tuôn như tắm rồi. Chắc mình sẽ đợi chiều tối tắt nắng rồi mới chạy về quê".




Một số công nhân, bảo vệ làm việc thường xuyên ngoài trời cũng đánh giá đợt nắng nóng đến ngộp thở của TPHCM có phần gay gắt và kéo dài hơn mọi năm. Có người còn ví cả thành phố như cái "lò bát quái".


"Đừng ai rủ ra ngoài ăn trưa nữa"
Sau chuỗi ngày nắng nóng, dân công sở TPHCM đã rút được kinh nghiệm xương máu vào giờ nghỉ trưa. "Đừng ai rủ tôi ra ngoài ăn trưa trong thời tiết này nữa" - chị Yến, nhân viên ngân hàng ở quận 1, tuyên bố với các đồng nghiệp trong phòng. Vừa hay, phòng chị cũng không ai có nhu cầu rủ chị đi ăn trong nắng điên cuồng phang thẳng xuống đỉnh đầu như thế này.
Mọi người đặt đồ ăn hoặc đem cơm theo, vì "máy lạnh trên văn phòng giờ là chân ái", không ai muốn rời nửa bước.

Không chỉ ban ngày, cái nóng bức đi theo người dân TPHCM đến tận đêm. Cô Phương, ngụ quận Bình Thanh, chia sẻ: "Chiều nào đi làm về tôi cũng phải nói người ở nhà bật trước máy lạnh, vào nhà là chui vào phòng lạnh ngay chứ chịu không nổi".
Một số khu vực ở TPHCM đứng gió, cái nóng hầm hập buổi tối khiến nhiều người đi dạo cũng mướt cả mồ hôi.
Dự báo ngày 26/4, nhiệt độ dao động trong khoảng 29-31 độ C, tăng 1 độ so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 74-83%; mật độ mây 7-14%.
Theo chuyên gia thời tiết, thống kê 10 năm gần đây cho thấy chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung và Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như năm nay.
Theo Gia Hân (Phụ Nữ Việt Nam)
- Cảnh báo đợt mưa to kéo dài diện rộng ở Miền Bắc (45 phút trước)
- Thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, một nam thanh niên ở Cần Thơ mất tích (1 giờ trước)
- Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều (2 giờ trước)
- Chính phủ đề xuất bỏ án tử hình ở 6 tội danh trong dự thảo Bộ luật Hình sự (2 giờ trước)
- Dùng AI cắt ghép video nhạy cảm bôi nhọ bạn học, một nữ sinh ở Gia Lai bị công an xử lý (2 giờ trước)
- Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam Tiktoker "Tế Điên Nam Định" vì phát ngôn xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội (3 giờ trước)
- Gầy rộc không nhận ra hậu ly hôn, chồng cũ Jiyeon (T-ara) giờ ra sao sau loạt bê bối? (4 giờ trước)
- Vụ 2 cô gái buộc tay nhau nhảy cầu quyên sinh: Công an nói gì về số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ lo hậu sự? (4 giờ trước)
- Sai lầm khi luộc trứng khiến vi khuẩn chui tọt vào trong: 90% gia đình Việt đều mắc (4 giờ trước)