-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
07/12/2018 02:52Nữ đại úy công an cứu sống bé trai đuối nước
Chiều 6/12, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có giấy khen đột xuất cho đại úy Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ của công an huyện.
Chị Quỳnh được tuyên dương vì cứu sống bé trai ngạt nước ở xã Hồ Đắc Kiện, ghi tên vào bảng vàng của cuộc vận động "Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động.
Theo lời kể của bà Thạch Thị Mỹ Nhung (49 tuổi, ở ấp Kênh Đào, xã Hồ Đắc Kiện), chiều 28/11, chồng bà là ông Lý Sơn (52 tuổi) ra nhà sau ở ven sông nhưng không hay cháu nội là bé Lý Thành Hải (18 tháng tuổi) đi theo. Một lúc sau ông Sơn lên nhà trước thì không thấy Hải nên cả nhà đổ xô đi tìm.
"Chồng của tôi trở lại nhà sau thì phát hiện có tấm lưới rào sát mé sông bị thủng. Nghi cháu nội rơi xuống nước nên ông ấy nhảy xuống mò thì phát hiện Hải nổi lên mặt nước trong tư thế nằm úp. Khi Hải được đưa lên bờ thì cháu tắt thở, cả người tím tái", bà Nhung nhớ lại.

Ông Sơn bồng cháu nội đặt giữa sân nhà rồi la khóc vì nghĩ rằng bé trai đã chết. Nghe tiếng khóc của người hàng xóm, chị Quỳnh chạy qua tìm hiểu và thực hiện ngay việc hô hấp nhân tạo cho bé trai theo phương châm "còn nước còn tát".
"Lúc chạy qua thì thấy bé tái nhợt, tay chân đã co quắp, còn người thân thì la khóc, ngất xỉu. Từ kiến thức có được, tôi ráng làm bằng cách nào để cứu bé. Nửa tiếng sau, da bé hồng hào trở lại và tôi tiếp tục hút miệng, mũi, đè ngực thêm vài phút thì Sơn thở được, rồi khóc thành tiếng", nữ đại úy kể và cho biết chị đã ôm nạn nhân đưa lên xe để gia đình cùng đưa bé vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Bác sĩ Sơn Hà, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành, cho biết trường hợp đuối nước như bé Hải là rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao nếu gia đình không sơ cứu nhanh.
Rất may, chị Quỳnh có kiến thức về sơ cấp cứu người đuối nước nên đã thực hiện kịp thời các thao tác như ép lồng ngực, hô hấp nhân tạo để cứu sống nạn nhân.
Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (44 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (44 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (52 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (52 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (54 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




