Xã hội

Nữ doanh nhân bất lực khi chưa thắp hương đã bị đạp đổ bàn cúng cô hồn

Hình ảnh mâm đồ cúng cô hồn mới bày ra chưa kịp thắp hương đã bị một người phụ nữ xông vào vơ vét và nhiều thanh niên hò hét, sau đó còn đạp đổ bàn cúng khiến nhiều người bức xúc.

 
Hình ảnh mâm đồ cúng cô hồn mới bày ra chưa kịp thắp hương đã bị một người phụ nữ xông vào vơ vét và nhiều thanh niên hò hét, sau đó còn đạp đổ bàn cúng khiến nhiều người bức xúc.
 Clip người phụ nữ xông vào bê đồ lễ trước sự hò reo của những "cô hồn". Nguồn: Beatvn
 
Do quá tức giận, nữ doanh nhân mặc áo vest, giận dữ ném đồ lễ và khay về phía những "cô hồn sống" đang vây quanh. Tuy nhiên, đám đông không chịu dừng lại mà còn đứng cười nhạo, hò hét, vỗ tay và thách thức. Sau đó, một người đàn ông còn lao vào đạp đổ bàn cúng khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước những hành xử thô lỗ của đám đông này.
 
Clip: Nữ doanh nhân bất lực khi chưa thắp hương đã bị đạp đổ bàn cúng cô hồn - Ảnh 2.
Người phụ nữ xông vào vơ vét đồ cúng cùng người đàn ông thô lỗ đạp đổ cả bàn cúng khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip ngắn đã thu hút sự chú ý và gây tranh cãi của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với nhóm người đi giật đồ lễ cũng như cách cư xử của họ."Giật cô hồn là một nét văn hóa của địa phương vào mỗi ngày rằm tháng 7, tuy nhiên hiện nay nét văn hóa truyền thống này đang bị biến tướng, trở nên xấu xí hơn thì thật đáng buồn", một bạn bày tỏ. 

"Những ngày này đâu đâu cũng thấy các "cô hồn sống" xuất hiện, họ còn mang theo đồ nghề là những túi nylon lớn hay những chiếc vợt tự chế để cướp tiền và đồ lễ. Tuy nhiên cuớp cô hồn cũng phải chờ gia chủ cúng xong, chứ ai lại xông vào như thế, rất phản cảm", tài khoản M.T. chia sẻ. 

Theo Kim Anh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)