-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Xã hội
03/07/2025 15:32Nữ hành khách ở Hải Phòng tố tài xế xe giường nằm sờ bụng lúc nửa đêm
Mới đây, việc một nữ hành khách tố tài xế xe khách tuyến Đà Nẵng – Hà Nội có hành vi không đúng mực với mình, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Sự việc được đăng trong một nhóm trên Facebook thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Trao đổi với PV VietNamNet, chị P.L. (quê Hải Dương, nay là TP Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) xác nhận mình chính là nữ hành khách trong sự việc trên.
P.L. cho hay, 15h ngày 29/6, chị và một người bạn lên chuyến xe khách giường nằm từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Đến khoảng 0h12 ngày 30/6, P.L. giật mình hoảng hốt khi thấy một bàn tay thò vào trong cabin, chạm vào bụng mình.
“Tôi nằm ở cabin tầng 2. Đây là cabin đôi dành cho 2 người nằm, bạn tôi nằm phía trong, còn tôi nằm bên ngoài, cạnh lối đi. Lúc đó là nửa đêm, mọi người trên xe đã ngủ cả rồi nên tôi có thò một phần chân ra ngoài cabin cho thoải mái.
Người lạ chạm tay vào bụng tôi ở thời điểm tôi chưa ngủ, nên tôi sớm phát hiện ra. Ngay lập tức tôi kéo rèm và thấy đó là một người đàn ông mặc áo trắng”, nữ hành khách kể lại.
Không gian trên xe khi đó khá tối nên P.L. không nhìn rõ mặt người đàn ông. Cô lập tức nhắn tin cho nhà xe, nhờ kiểm tra camera để làm rõ sự việc. Nhà xe hợp tác, đã chụp lại hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng trên xe gửi cho P.L.
Nhưng khi cô yêu cầu gửi video camera trích trên xe thì không được đáp ứng.
“Lúc tôi làm việc với nhà xe, thì xe đã dừng lại một lúc để đổi tài xế. Từ thông tin nhà xe cung cấp, tôi tự tin hơn vào phán đoán của mình nên đã thẳng thắn chất vấn người đàn ông mặc áo trắng, lúc này đang ngồi trên ghế lái”, P.L. kể.
Sau một hồi chất vấn, tài xế thừa nhận, trong lúc đi từ cuối xe lên, người này đã dừng lại vài giây ở cabin của cô. Tuy nhiên, tài xế không thừa nhận hành vi sờ vào bụng P.L. mà nói chỉ đẩy chân cô vào trong cabin.
“Lúc đó tôi còn thức và hoàn toàn tỉnh táo. Tôi khẳng định, tay của tài xế đã chạm vào bụng mình”, P.L. nhấn mạnh.
Khi có đáp án chính xác, P.L. liên tục liên hệ với nhà xe, yêu cầu họ có biện pháp xử lý ngay lập tức. Cô thừa nhận, bản thân khi đó khá căng thẳng và sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm làm sáng tỏ vụ việc.
Nhà xe sau đó đã giải quyết bằng cách đổi tài xế tại nút giao tiếp theo.
Về đến Hà Nội an toàn, P.L. tiếp tục liên hệ với nhà xe, yêu cầu họ xử lý vụ việc. Tới chiều 2/7, chủ nhà xe đã ra Hà Nội gặp P.L. gửi lời xin lỗi cũng như đưa ra phương án giải quyết.
“Họ nói, người có hành vi không đúng mực với tôi chỉ là lái xe thử việc, chưa ký hợp đồng chính thức nên giải quyết bằng cách cho họ thôi việc”, P.L. nói.
Dù chưa hài lòng với cách giải quyết này nhưng cô gái Hải Phòng cho rằng, việc mình can đảm lên tiếng đã chút ít tạo ra sự thay đổi.
“Tôi may mắn được cộng đồng mạng ủng hộ nên sự việc mới được xử lý tích cực như vậy.
Trước đây, tôi từng nghe một số vụ việc tương tự, nên đến khi chính mình gặp phải, tôi quyết tâm lên tiếng để mong đóng góp phần nào cho sự an toàn của các hành khách trên các chuyến xe đường dài”, P.L nói.
Trao đổi với PV VietNamNet, chị B. đại diện nhà xe B.H Limousine cho biết, khi nghe nữ hành khách phản ánh, nhà xe đã cố gắng phối hợp, làm rõ sự việc. Tuy nhiên vì một vài lý do, việc trích xuất camera trong xe có chút chậm trễ.
"Chúng tôi đã trao đổi với tài xế, anh ấy vẫn khẳng định chỉ đẩy chân nữ hành khách vào trong cabin chứ không có hành vi sờ soạng. Khi xem lại đoạn camera vào thời điểm đó, tôi cũng chỉ thấy được hình ảnh tài xế đứng cạnh cabin vài giây. Tuy nhiên, đứng trước hai luồng ý kiến, chúng tôi vẫn xử lý theo hướng có lợi cho khách hàng bởi, chúng tôi là người làm dịch vụ", chị B. nói.
Nhà xe đã đến gặp nữ hành khách, gửi lời xin lỗi trực tiếp và cho nam tài xế thôi việc. Fanpage chính thức của nhà xe cũng đăng tải bài viết trình bày sự việc và gửi lời xin lỗi đến nữ hành khách. Tuy nhiên, sự việc sau đó quá ồn ào nên bài đăng đã bị ẩn đi.
"Chúng tôi luôn căn dặn các tài xế và phụ xe không được có hành vi động chạm vào khách hàng, ngay cả khi cố gắng gọi khách dậy để xuống điểm đón cũng chỉ được đứng ngoài cabin gọi vào", chị B. nói thêm.








- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (1 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (2 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (2 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (2 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (2 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (2 giờ trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (3 giờ trước)




