Sau buổi liên hoan tại trường tiểu học Lê Đình Chinh, nữ nhân viên thư viện bất ngờ mất liên lạc. Gia đình cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có thông tin về chị.
12-1786545895-nu-nhan-vien-thu-vien-o-dak-lak-mat-lien-lac-sau-buoi-lien-hoan-tai-truong
Chị L.T.M.D. mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường tiểu học Lê Đình Chinh.

Chiều 12/8, ông Hà Hoàng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã tiếp nhận trình báo về trường hợp chị L.T.M.D., sinh năm 1987, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, mất liên lạc sau một buổi liên hoan tại trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức buổi liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau khi chương trình kết thúc, chị D. cùng một số giáo viên ở lại dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ.

Đến hơn 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ phòng chị D. Người này gọi điện và nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi.

Đến sáng 11/8, mọi người phát hiện phòng nghỉ của chị D. có khói nên tiến hành mở cửa kiểm tra. Bên trong, nệm giường cùng một góc treo đồ bị cháy một phần. Tuy nhiên, chị D. không có mặt trong phòng và từ thời điểm đó không thể liên lạc được.

Sau khi biết sự việc, gia đình chị D. đã trình báo Công an xã Ea Wy, đồng thời tổ chức tìm kiếm quanh khu vực trường học nhưng chưa phát hiện tung tích của chị.

Công an xã Ea Wy cũng bố trí lực lượng phối hợp với gia đình triển khai tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Ea Wy cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

QT (SHTT)