-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
19/09/2015 18:27Nữ sinh 29 điểm: Hôm qua em còn mất ngủ vì lo, hôm nay em chắc mất ngủ vì hạnh phúc
Ngồi với Nhi một lúc, thấy em cười luống cuống, điện thoại gọi đến nghe luống cuống, nói năng cũng luống cuống. Giờ đây, với em, gia đình và người thân, niềm vui như vỡ òa.
Gặp chúng tôi vào chiều muộn, khi vừa xuống sân ga sau chuyến đi cùng mẹ lên trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Nhi kể: “Sáng nay, em và mẹ được mời đến Công an huyện làm việc. Sau đó hai mẹ con được đưa vào Công an tỉnh Quảng Bình. Ở đây mẹ đã được các cô các chú hướng dẫn làm đơn nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự thiếu sót trong phần khai lí lịch về bố và nguyện vọng muốn vào ngành của em.
Hai mẹ con cũng đã được gặp bác Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Em cũng trình bày với bác chỉ vì không biết bố có án tích nên mới khai như vậy trong lí lịch. Em cũng khẳng định một lần nữa về ước mơ được vào ngành. Sau đó, bác đã làm báo cáo đề xuất gửi ra Bộ công an về trường hợp của em.
![]() |
Nhi chia sẻ niềm hạnh phúc trong vỡ òa. |
Cùng chung cảm xúc với con gái, chị Phạm Thị Thanh Bình cũng không nói được nên lời. Hai mẹ con liên tục nhận điện thoại của những người gọi đến chia vui, chị bảo: “Tối nay lại mất ngủ, mấy hôm trước thì mất ngủ vì lo lắng, còn hôm nay lại mất ngủ vì hạnh phúc”.
Từ khi báo chí đăng tải hoàn cảnh đặc biệt và nguyện vọng của Nhi, đã có rất nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ để em có thể đi học đại học, nhưng với ước mơ cháy bỏng được trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân, em đã từ chối và vẫn nuôi hy vọng một ngày mình được đứng trong hàng ngũ công an.
“Giờ đây, ước nguyện của em đã thành sự thật, em không thể diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc. Em biết, đoạn đường trước mắt còn rất dài nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em hy vọng sẽ sửa chữa được những lỗi lầm mà bố đã gây ra. Biết em như thế này, ở nơi chín suối chắc bố cũng đang mỉm cười”, Nhi chia sẻ.
“Em chỉ muốn nhập học thật nhanh!”
![]() |
Hai mẹ con liên tục nhận điện thoại chúc mừng. |








- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (49 phút trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (56 phút trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (1 giờ trước)




