-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
31/03/2019 01:27Nữ sinh bị lột đồ đánh hội đồng vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, thường xuyên ôm đầu la hét
Đã 8 ngày kể từ khi xảy ra sự việc bị 5 học sinh cùng lớp lột quần áo, đánh đập rồi quay clip tung lên mạng ngay tại lớp học, nạn nhân H.Y. (học sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) vẫn chưa hết hoảng loạn, sợ hãi, có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Chiều 30/3, trò chuyện với chúng tôi, anh Doanh, chú của nạn nhân cho biết hiện gia đình đã cho Y. đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Hưng Yên. Cho tới hiện tại Y. vẫn chưa giao tiếp bình thường được, chỉ nằm trùm chăn sợ hãi do nghĩ mình sắp bị đánh.
"Cháu hiền lành, không cãi nhau với ai bao giờ nên toàn bị bắt nạt. Xảy ra sự việc, chúng tôi hỏi thì cháu chỉ ngồi gục đầu, bó tròn người lại run bần bật. Cháu không dám nói chuyện với ai, cứ trùm chăn nấp sau lưng người thân", bà nội của Y. đau xót nói.
Chị Thu, thím của Y. thì cho biết, chị vừa thăm cháu về, hiện Y. vẫn hoảng loạn, ôm đầu la hét. Theo chị Thu, bạn của Y. nói với gia đình rằng vào hôm thứ 6, Y. bị nhóm nữ sinh bắt ép chép bài hộ. Vì không làm theo nên những nữ sinh cùng lớp đã đánh và bôi mực bẩn quần áo em. Thường ngày Y. vẫn hay bị học sinh cùng lớp bắt nạt, ép phải trực nhật thay.

Sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần, vì Y. không đưa mũ theo yêu cầu của nhóm nữ sinh kia nên em lại tiếp tục bị đánh, lột quần áo và quay clip tung lên mạng. Sau lần bị bạo hành dã man, Y. đau đớn, tổn thương, khủng hoảng tâm lý nặng nề.
Đáng nói là sự việc Y. bị đánh, giáo viên chủ nhiệm lớp đã biết từ hôm thứ 7 tuần trước, mẹ của nữ sinh cũng đã yêu cầu giải quyết từ hôm thứ 7 nhưng cô giáo đã vô trách nhiệm không thực hiện. Hậu quả nhóm nữ sinh tiếp tục đánh Y. tàn bạo hơn vào thứ 2 tuần sau.
Hiện hiệu trưởng nhà trường đã bị tạm đình chỉ, giáo viên chủ nhiệm đã bị điều chuyển, nhưng tổn thương mà Y. phải gánh chịu là rất lớn mà đáng ra sẽ không xảy ra nếu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trách nhiệm hơn.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Bá Cường (Tổ Quốc)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (47 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




