-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Xã hội
03/08/2018 07:54Nữ sinh bị nam chủ nhà tát, đuổi ra khỏi nhà trọ lên tiếng: 'Nhiều lần tôi còn cho hai vợ chồng ấy vay tiền, mượn xe...'
Như tin đã đưa trước đó, tối ngày 31/7, một chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải bài viết với nội dung "tố cáo hộ" sự việc của bạn mình. Theo bài đăng chia sẻ, một nữ sinh thuê trọ trên đường Đào Tấn (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) bị nam chủ nhà trọ tát vào mặt vì thắc mắc tiền điện.
Chủ trọ sau đó thừa nhận có tát nữ sinh, giải thích lý do vì nữ sinh này đã đăng bài xúc phạm anh trên FB khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Nam chủ trọ cũng cho biết đã nộp đơn kiện nữ sinh này. Vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng thì ngày 2/8, nữ sinh Phạm Thảo Tr. (SN 1996) người bị chủ trọ đánh trong đêm 30/7 đã lên tiếng.
"Tôi có đăng thông tin của anh chủ nhà vì bức xúc nhưng sau đó thấy không cần thiết nữa nên đã xóa"
Tr cho biết, mình và một bạn nữ khác đã đến đây thuê trọ hồi đầu tháng 6. Tiền thuê phòng là 3,5 triệu đồng/tháng và đặt cọc 3,5 triệu đồng. Vợ chồng chủ nhà là Cao Vân H. (SN 1995) và Nguyễn Thị L.A. (SN 1995) cùng ở 1 phòng tại đây và quản lý tòa nhà.

"Trước khi sự việc xảy ra, mối quan hệ giữa tôi và chủ nhà vẫn bình thường, vui vẻ. Thậm chí chị L. A. bầu bí, tôi còn thường xuyên hỏi han. Chưa kể nhiều lần tôi cho hai anh chị mượn xe, vay tiền", Tr. kể.

Thế nhưng cũng theo Tr., đến cuối tháng 7 vừa rồi, bạn cùng phòng mình biết anh chủ nhà H. chưa đóng tiền điện cho công ty điện lực, ngôi nhà có thể sẽ bị cắt điện trong những ngày tới. Sau khi xác minh thông tin và thấy việc chủ nhà chậm trễ thanh toán tiền điện trong khi đã thu tiền của mọi người, Tr. đã bày tỏ thắc mắc tuy nhiên không được H. giải thích rõ ràng.

"Vì bất bình nên ngày 30/7 tôi đã đăng tải một bài viết lên facebook về hành động vòng vo không nộp tiền điện của H., chị L. A. thấy bài đăng nên yêu cầu tôi xóa. Cuối ngày, khi thấy không còn cần thiết nữa thì tôi đã xóa bài đăng này.
Đến tối hai bên lại tiếp tục cãi nhau, H. đã ngắt điện phòng tôi khoảng hơn 30 phút. 23h ngày 30/7, tôi và bạn đang nằm trong phòng thì H. lên đập cửa và tát tôi 1 cái vì lý do đã đăng bài "bóc phốt" trước đó, yêu cầu tôi viết bài đăng khác với nội dung xin lỗi. Dù không rõ tại sao nhưng quá hoảng sợ nên tôi đã làm theo", Tr. cho biết.

Cũng trong đêm đó, H. thông báo không cho nữ sinh này tiếp tục thuê trọ vì hành vi gây rối, yêu cầu chuyển đồ và rời khỏi vào sáng hôm sau. Tr. và bạn đã thức cả đêm thu dọn đồ đạc để ra khỏi nhà theo đúng yêu cầu này.
Nam chủ nhà trọ thừa nhận từng vay tiền, mượn xe nữ sinh và khẳng định không trả lại 3,5 triệu tiền cọc
Theo hợp đồng thuê nhà, nếu bên thuê phá hợp đồng thì sẽ mất tiền cọc, tuy nhiên cho rằng mình không phá hợp đồng, vì vậy Tr. đã đòi lại 3,5 triệu đồng tiền cọc nhưng không được. Phía gia đình chủ nhà cũng thừa nhận đang cầm số tiền này và sẽ không trả.
Tr. cũng cho biết, sáng hôm sau, khi Tr. và bạn chuyển đồ thì H. tự ý giữ xe máy của nữ sinh sinh này. Hai bên đã cùng nhau lên phường Cống Vị trình báo sự việc và được công an phường tư vấn nên hòa giải. "Vì không muốn làm to chuyện nên sau khi lấy lại được xe thì tôi đã đi về, coi như mất 3,5 triệu đồng tiền cọc. Tôi hoàn toàn có thể kiện H. tội hành hung người khác và chiếm đoạt tài sản trái phép trong khi đó H. không có bằng chứng nào về việc tôi xúc phạm anh ta trên mạng xã hội cả.
"Sau khi rời khỏi khu trọ, nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, tôi coi như không quen biết họ nữa và về quê. Nhưng ngược lại, anh H. và chị L. A. cố tình nhắn tin lăng mạ, xúc phạm tôi, chửi bới tôi khiến tôi vô cùng bức xúc", Tr. tâm sự thêm.
Trước đó, anh H. cho biết anh đánh Tr. vì nữ sinh này đã đăng thông tin cá nhân của gia đình anh lên mạng xã hội, dẫn đến việc nhiều người nhắn tin quấy rối cuộc sống của vợ chồng anh. Anh H. cũng thừa nhận mình đã từng mượn xe, vay tiền Tr.. Hôm Tr. dọn nhà đi thì anh đã giữ xe của nữ sinh này, tuy nhiên sau khi hai bên cùng lên Công an phường trình báo sự việc, cán bộ công an tư vấn việc anh giữ xe như vậy là trái phép thì anh đã trả lại.
Khi hỏi khách quan một nữ sinh khác cùng sống trong khu trọ này thì bạn cho biết cuộc sống ở đây vui vẻ, bình thường. "Tôi đã ở đây 6 tháng, chưa gặp sự cố trục trặc điện nước nào. Những chi phí tiền điện nước chủ nhà đều minh bạch. Tôi cho rằng việc bạn ấy thắc mắc chuyện chủ nhà đã đóng tiền điện cho bên cung cấp hay chưa là không cần thiết", nữ sinh này nói.
Hiện tại, nữ sinh Tr. vẫn tiếp tục chia sẻ những bài viết tố cáo việc mình bị nam chủ nhà trọ đánh. Câu chuyện vẫn xôn xao mạng xã hội những ngày qua và nhiều ý kiến trái chiều liên tục được đưa ra bàn luận.
Theo Bá Cường (Thời Đại)








- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (17 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (29 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (41 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)




