Xã hội

Nữ sinh HV Ngân hàng bị đâm tử vong: 2 năm nhận học bổng, ước mơ mua nhà, mua xe rồi mới lấy chồng

"Con bé mất đau đớn quá, nó là cú sốc quá lớn đối với tôi...", chia sẻ của mẹ nữ sinh năm 2 Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ đâm tử vong.

Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người". 

Nạn nhân là H.T.N.H. (19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Liên quan đến sự việc đau lòng, trao đổi với PV Pháp Luật & Bạn Đọc, ông Hoàng Ngọc Tiến (SN 1969, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, gia đình vừa lo xong hậu sự cho con gái là H.

Theo ông Tiến, trưa 22/12, sau khi ăn cơm, cháu H. đã đi làm thêm. Đến khoảng 22h30 cùng ngày khi ông đang ngủ thì nhận được thông tin con gái mình trong lúc đi làm về bị sát hại cách nhà khoảng hơn 1km. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bị người dân bắt lại và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, sự ra đi đột ngột của H. khiến bà Ngô Thị Thảo (mẹ nạn nhân) bị sốc nặng. Kể từ đêm nghe tin con gái mất, bà Thảo liên tục khóc ngất, bên cạnh luôn có người túc trực. Đến hôm nay, được sự an ủi, động viên của nhiều người bà Thảo mới trấn an tinh thần. 

Bà Thảo cho hay, H. là người con ngoan, học giỏi nhất trong số 5 người con của vợ chồng bà. Không chỉ vậy, H. còn rất thương yêu bố mẹ. Vì muốn tự lập về kinh tế cũng như bớt gánh nặng cho bố mẹ nữ sinh 19 tuổi đi làm thêm gần một năm nay. 

"Con bé mất đau đớn quá, nó là cú sốc quá lớn đối với tôi...", bà Thảo nói với nguồn trên.

Nữ sinh HV Ngân hàng bị đâm tử vong: 2 năm nhận học bổng, ước mơ mua nhà, mua xe rồi mới lấy chồng
Khu vực H. bị đâm tử vong.

Bà Thảo xót xa cho biết, 2 năm qua H. đều nhận được học bổng của trường Học viện Ngân hàng. Nhận học bổng nữ sinh về đưa tiền cho bố mẹ để có khoản chi tiêu trong gia đình.  Tuy nhiên, vợ chồng bà không nhận và cho lại H. để có tiền chi tiêu, xăng xe đi lại hàng ngày.

Chia sẻ thêm với PV, bà Thảo kể rằng trước ngày H. mất, em thường tâm sự với bố mẹ khi nào ra trường đi làm được nhiều tiền mua chung cư, mua ô tô mới nghĩ tới việc lập gia đình. Bà cho biết, về chuyện tình cảm giữa con gái và An gia đình bà nắm được. 

Cách đây khoảng 6 tháng con gái có tâm sự với bà đã chấm dứt chuyện tình cảm này để tập trung học và lo cho sự nghiệp. "Nó (An-PV) đã từng vào nhà tôi. Khi vào nhà gặp tôi nó cũng khoanh tay chào, lễ phép lắm, không nghĩ lại sát hại con gái tôi dã man như thế", bà Thảo nhớ lại.

Theo chia sẻ của L.M.T (bạn thân học cùng lớp với H.) cho biết, H. không chỉ là người bạn thân thiết, hay tâm sự chuyện buồn vui, việc học hành mà ở trường H. còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm.

"Riêng học kì này, H. đã nhận được 3 học bổng liền. Bên cạnh đó, T. cũng chia sẻ về những dự định dang dở của cô bạn thân xấu số. "H. còn có mục tiêu là đi học Thạc sĩ ở nước ngoài và rất quyết tâm. Em chỉ tiếc cho bạn còn quá nhiều dự định và ước mơ mà đã phải dừng chân lại", M.T. buồn bã nói.

Bước đầu tại công an Hoàng Tuấn An khai có tình cảm yêu đương với chị H.T.T. - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng nhưng 2 người lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Ngày 22/12, An nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ. Nghĩ là làm, đối tượng đã đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu.

Đêm 23/12, An đứng trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi bạn gái cũ đi qua. Khi thấy H. đi làm về đến đây An lao ra chặn đường rồi rút dao đâm bạn gái cũ tử vong.

Sau đó, hắn lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng được người dân phát hiện kịp thời.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-sinh-hv-ngan-hang-bi-dam-tu-vong-2-nam-nhan-hoc-bong-uoc-mo-mua-nha-mua-xe-roi-moi-lay-chong-tintuc802661