-
Đề xuất cho người lao động nghỉ liên tục 4 ngày dịp Quốc khánh để đưa con khai giảng -
Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê -
Tình hình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột vì bị bạo lực học đường, thái độ phụ huynh các học sinh liên quan -
Trái Đất đối mặt nguy cơ chạm ngưỡng nhiệt lịch sử trong 5 năm tới -
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần -
Diễn biến mới vụ tìm mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong Mậu Thân 1968, thông tin ban đầu về các liệt sỹ -
Tử vi thứ 5 ngày 4/6/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều lộc, Thìn kiếm tiền giỏi -
Tất cả người dân chú ý: Hàng triệu xe máy đối mặt với bộ quy chuẩn nghiêm ngặt từ cuối tháng 6 -
Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập
Xã hội
15/04/2018 20:38Nữ sinh kinh hãi kể lại giây phút bà chủ trung tâm gia sư cầm dao đưa người đàn ông dọa giết mình
Nằm trên giường bệnh trong tình trạng vẫn còn lo sợ, H.G (SN 1998, sinh viên năm 2 một trường ĐH) kể lại quá trình đi tìm kiếm trung tâm gia sư để mong được trải nghiệm với các em học sinh.
H.G kể lại diễn biến bị giám đốc trung tâm gia sư hành hung
Theo G. cách đây hơn 1 tháng sau khi tìm hiểu trên mạng, nhiều lần tìm kiếm em đều thấy "từ khóa" về một trung tâm chuyên giới thiệu gia sư có địa chỉ ở quận Cầu Giấy. Sau đó, G. trực tiếp đến trung tâm như trước đó đã liên hệ và ký hợp đồng với số tiền 480.000 đồng tiền môi giới.
Theo cam kết, trong vòng 1 tháng 10 ngày nếu trung tâm không có lớp giao cho sinh viên thì sẽ trả lại 100% tiền đặt cọc.
"Ngày 15/3, em ký hợp đồng, sau đó khoảng 1 tuần, họ giao cho em số điện thoại của một phụ huynh tên là Thúy, họ không cung cấp bất cứ địa chỉ nào. Khi em gọi điện cho chị Thúy, thậm chí còn mắng em là gia đình không có nhu cầu tìm gia sư.", G. cho biết.
| Nữ sinh hoảng loạn kể lại giây phút bị chủ trung tâm gọi người mang dao ra dọa giết |
Theo nữ sinh, sau khi phản ánh lại ý kiến của phụ huynh với đại diện trung tâm nhưng nhiều lần cô bị "cò cưa" bằng những lý do khác nhau và hứa sẽ tìm lớp mới. Trong đó, có lần phía trung tâm còn hướng dẫn G. cách đối phó với phụ huynh nếu phỏng vấn gia sư về trình độ và chuyên môn.
"Họ (phía trung tâm) bảo em rằng, nếu bên thuê gia sư có hỏi em sinh viên trường nào thì không được bảo là học Giao thông Vận tải mà cứ bảo là học Ngoại Thương. Còn nếu gia đình yêu cầu thẻ sinh viên thì bên chị sẽ đáp ứng cho em. Họ còn nói nếu gia đình yêu cầu thẻ sinh viên thì bảo là đang đặt cọc tại trung tâm, em nợ quỹ ở đấy."

Ông chủ ra lệnh mang dao dọa giết
Sau khi thấy phía trung tâm gây khó dễ và nhận ra có nhiều thông tin không mấy tốt đẹp qua những bài viết trên mạng xã hội, H.G tiếp tục liên hệ lại. Và, lần gần đây nhất, phía trung tâm chủ động thông báo cho H.G. đến để đi làm, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như cam kết.
"Ngày 12/4, bên trung tâm nhắn tin cho em và cho biết ngày mai đến để đi làm việc. Họ cho biết, nếu không đến nhận thì coi như mất tiền lớp này và thanh lý hợp đồng. Sáng hôm sau (lúc 8h, ngày 13/4) em có nhắn tin lại cho họ để nhận lớp. Đến khoảng 12h cùng ngày em đến trung tâm thì họ bảo là lớp đó đã giao cho bạn khác. Chị ở trung tâm nói là đợi anh chồng (anh Thái) về thì họ mới cho thanh lý hợp đồng." nữ sinh viên kể.
Tiếp tục nhớ lại diễn biến, H.G. kể, sau khi chờ 15 phút thì người đàn ông tên Thái về. Người đàn ông này đóng cửa lại và yêu cầu người bạn đi cùng với G. ra bên ngoài để hai bên làm việc.
"Người này đuổi bạn em ra vì không ký hợp đồng nên không liên quan. Nhưng bạn em biết về trung tâm này có vấn đề nên vẫn ở lại, thì bị anh trung tâm đấm chảy máu mồm. Sau đó bạn em chạy ra ngoài để gọi mọi người, còn em ở lại tiếp tục bị tát rất nhiều cái vào mặt em, bạn em chạy vào lôi em ra ngoài."
Cũng theo lời H.G. trong lúc hai bên xảy ra xô xát, người đàn ông chủ trung tâm đã bảo cô vợ cầm dao ra để giải quyết.
"Chúng mày vào đây tao giết chết, sau đó vợ anh ấy cầm con dao ra, anh ấy phi thẳng về phía bọn em nhưng chỉ phi lên mặt bàn thôi. Bọn em sợ quá chạy ra ngoài, hàng xóm giúp bọn em gọi công an", nữ sinh hoảng loạn kể lại.
Còn bạn Đ.P – người bạn đi cùng với nữ sinh cũng kể lại sự việc như lời G. đã nêu ở trên và cho biết: "Em và bạn em (H.G) đi lên trung tâm gia sư, tại đây chúng em gặp chị Nhung là người trực tiếp ký hợp đồng có nói rằng ; "Lớp mà hôm qua chị giao cho em, bây giờ chị đã chuyển cho người khác rồi, em thích thì chị sẽ thanh lý hợp đồng với em". Sau đó chị Nhung bảo hai em ngồi đợi một chút, anh Thái chồng chị sẽ về thanh lý hợp đồng với em".
Nam thanh niên kể tiếp: "Khi về đến nhà, anh Thái bước vào cửa có vài lời nói xúc phạm đến em, anh ấy đóng cửa vào đánh em và bạn em. Một lúc sau em mở cửa chạy ra được ngoài, vào thì em thấy anh Thái bảo chị vợ cầm dao ra để đe dọa, sẽ chém bọn em. Sau đó anh Thái cầm dao vứt ra bàn, anh liên tiếp đánh bạn em, em kéo bạn em ra ngoài… Em mong các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết một cách nghiêm minh", P. kể.
| Nam thanh niên đi cùng nữ sinh kể lại diễn biến giám đốc trung tâm gia sư hành hung |
Cũng đang có mặt tại BV để chăm con, chị P.L. mẹ của nạn nhân cho hay, gia đình chị không phải là hoàn cảnh khó khăn khiến con chị phải đi làm gia sư. Theo chị, G. là đứa con ngoan, cháu muốn xin đi dạy gia sư để trải nghiệm kiến thức và cuộc sống… Sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo, chị L. nhanh chóng đến Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để tìm hiểu.
"Khi đến nơi, một số thanh niên xăm trổ đầy mình ngông nghênh đe dọa tôi. Các thanh niên này dọa rằng đã biết địa chỉ gia đình nên sẽ cho người đến giải quyết. Tôi cho rằng hành vi này quá manh động", chị L. bức xúc.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi qua điện thoại với PV, Trung tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng CA Phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin và cử cán bộ công an phường đã xuống địa bàn mời hai bên về phường làm việc.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là sinh viên Vũ H.G. (SN 1998, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải).
Giám đốc Trung tâm gia sư có địa chỉ tại ngõ 155 quận Cầu Giấy là người đã dùng tay tát vào mặt nam thanh niên đi cùng G.
Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu sự việc và thông tin đến bạn đọc.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
- Đề xuất cho người lao động nghỉ liên tục 4 ngày dịp Quốc khánh để đưa con khai giảng (10:12)
- Video: Kinh hoàng gấu đen đại náo đường phố Nhật Bản, liên tiếp quật ngã 4 người (10:12)
- 4 con giáp đón vận may lớn tháng 5 Âm lịch, quý nhân liên tiếp xuất hiện (10:02)
- Người đàn ông tử vong sau 5 tháng dùng thuốc nam chữa chó nhà cắn (25 phút trước)
- Triều Tiên tăng tốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân" (29 phút trước)
- Ngân hàng vẫn phải cung cấp dữ liệu tài khoản người nộp thuế khi phát hiện giao dịch bất thường (31 phút trước)
- Sau 30 năm, siêu phẩm "Thần ăn" của Châu Tinh Trì trở lại với diện mạo không ai ngờ tới (36 phút trước)
- Gửi tiền nhờ nuôi con dịp hè, mẹ thành phố xót xa nhìn mâm cơm "đạm bạc" của chị dâu ở quê (41 phút trước)
- Vũ khí tản nhiệt mới: Bước đi chiến lược biến iPhone Ultra thành "quái thú" chơi game đích thực (47 phút trước)
- TP.HCM: Đánh sập đường dây "đẻ thuê" xuyên biên giới có mạng lưới đa tầng và chiêu thức "người trước dắt người sau" (58 phút trước)