-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
30/01/2021 15:37Nữ sinh viên Quảng Ninh và hành trình về nhà đầy căng thẳng giữa dịch Covid-19: 'Mặc dù về lúc này không được khôn ngoan cho lắm nhưng mình muốn ở bên gia đình'
Nghe theo tiếng gọi quê nhà
Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, Quảng Ninh trở thành "ổ dịch" với số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng. UBND tỉnh phải tiến hành lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy vào tỉnh.
Lúc này, những người dân tỉnh Quảng Ninh đều mang trong lòng sự lo lắng khi hướng về quê nhà. Đặc biệt, khi Tết đang đến cận kề, chắc hẳn ai cũng mong ngóng những ngày được vui vầy bên gia đình. Giờ đây, lại càng thêm phần sốt ruột khi nghĩ về những người thân đang ở quê nhà giữa dịch Covid-19.
Mong muốn trở về bên gia đình dù tình hình dịch phức tạp - đó chính là tâm trạng của nhiều người lao động, sinh viên quê ở Quảng Ninh khi những ngày Tết đã đến rất gần.
"Ban đầu, mình đã xác định ăn Tết ở Hà Nội nhưng sau đó, khi biết vẫn có thể về Quảng Ninh được, chỉ cần có hộ khẩu hoặc CCCD thường trú ở Quảng Ninh là được cho qua. Mình lúc đó nghe theo tiếng gọi của quê nhà bắt đầu nhanh chóng gói đồ về lập tức, gọi điện cho người nhà, bạn bè", bạn Vũ Phương Ly (sinh năm 2002, sinh viên năm nhất Đại học Thương Mại, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) chia sẻ.
"Hàng trăm, nghìn người nối đuôi nhau đứng thành một hàng dài chờ về nhà"
Sau khi biết tin có thể trở về quê, Phương Ly đã gọi điện, hỏi han bạn bè, những người đã trở về Quảng Ninh để hỏi về hành trình di chuyển. Đối với Phương Ly, hành trình về quê chưa bao giờ khó khăn như vậy.
Theo đó, Phương Ly và 2 người bạn không thể di chuyển bằng xe khách mà phải chuyển sang phương án đi taxi theo đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long để đến trạm thu phí Bạch Đằng. Tuy nhiên, trong dịp này, nhiều xe taxi cũng có chiêu trò làm giá khi nhu cầu tăng đột biến.

"Ban đầu bọn mình ngã giá 1.200.000 đồng/chuyến, chia ra mỗi đứa 400.000 đồng, thời điểm đó thì giá nào cũng trả để có thể đặt chân về quê nhà. Khi đi đến trạm thu phí Hải Phòng, tài xế bắt đầu thay đổi giá vì biết là bọn mình không thể xuống đi gần 10km nữa được, bọn mình cũng chịu nhịn.
Về đến trạm cầu Bạch Đằng tài xế đòi bọn mình 2.000.000 đồng cho cuốc đó, "tính cả phí qua trạm" bọn mình nhất quyết không chịu, cuối cùng phải chịu chốt giá 1.800.000 đồng cho chuyến đó", Phương Ly kể lại.
Tuy giá có cao hơn hẳn ngày thường nhưng vì mong muốn trở về nhà nên ai cũng đều chấp nhận. Giá trung bình để từ Hà Nội về Quảng Ninh sẽ dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/người/chuyến về trạm thu phí Bạch Đằng. Thậm chí, giá có thể cao hơn nữa trong những ngày sắp tới.
Tại trạm thu phí Bạch Đằng, mỗi người được phát 2 tờ phiếu để khai báo, một bản do chốt kiểm dịch giữ lại, một bản được người dân mang theo về Quảng Ninh để xác thực là đã qua kiểm soát y tế trước khi về địa phương.
"Tại đây, hàng trăm, nghìn người nối đuôi nhau đứng thành một hàng dài. Ai cũng muốn về nhà thật sớm, không muốn kẹt lại trên cao tốc, bởi vậy không thể tránh được việc chen lấn, nhưng cũng chưa đến mức nhốn nháo, náo loạn.
Đầu cầu bên kia tắc đường vì xe đi ra Quảng Ninh bị chặn đứng và xe người nhà lên đón các bạn sinh viên nối hàng dài mấy trăm mét. Mình phải đứng đợi gần 1 tiếng mới được qua trạm kiểm dịch, đằng sau vẫn còn một hàng dài các bạn đứng chờ", Phương Ly kể lại.
Sau khi qua trạm kiểm dịch Bạch Đằng, Phương Ly lên xe tiếp tục hành trình, khi đến TP Uông Bí, tiếp tục có một trạm kiểm tra, đo thân nhiệt và đối chiếu với tờ khai. Cô sinh viên năm nhất mất đúng 6 tiếng đồng hồ căng thẳng để trở về nhà.
Hiện tại, Phương Ly đang thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà theo đúng quy định. "Mặc dù về nhà trong tình hình này là không được khôn ngoan cho lắm nhưng tâm lý chung của những bạn cố gắng về lúc này đều giống mình, không nghĩ nhiều ngoài việc muốn về nhà với gia đình", Phương Ly chia sẻ.
Tết đến, ai cũng muốn về, nhưng về sao cho an toàn cho mình và cho mọi người, đó là một vấn đề lớn. Giữa tình hình dịch Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp, mỗi cá nhân đều cần có ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.
Theo Thanh Thanh - Phương Ly (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (54 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (2 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (3 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)