-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Xã hội
22/05/2018 18:33Nữ tài xế Hải Phòng nói 'người không quan trọng': Mẹ nam sinh cầu cứu
Bà Đoàn Thị Bích (mẹ của nam sinh Hoàng Quang Minh) cho biết, ngày 21/5, gia đình có đơn gửi Công an Hải Phòng, Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị xem xét xử lý đối với bà Dương Thị Thùy Trang - người tuyên bố "người không quan trọng" sau vụ tai nạn giao thông.
Lý do bà Bích đề nghị xử lý là dù sự việc xảy ra gần 1 tháng, nhưng bà Trang không một lần thăm hỏi xem cháu Minh có bị làm sao không.
Trong lúc cháu Minh gặp nạn, bà Trang không đưa cháu đi cấp cứu mà cho rằng cháu ăn vạ. Khi xảy ra tai nạn, bà Trang có ý định bỏ chạy khỏi hiện trường và không chấp hành những yêu cầu của cơ quan công an và có những phản ứng lạ.
"Bà Trang là đảng viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng nhưng không gương mẫu, có lời nói thiếu chuẩn mực, mắng chửi cháu Minh giữa nơi công cộng, coi con người không quan trọng bằng chiếc xe của bà ấy khiến gia đình rất bức xúc.
Tuy nhiên đến nay bà Trang không bị xử lý về bất cứ hành vi gì. Vì vậy, gia đình đề nghị xử lý kỷ luật với bà Trang theo luật Công chức về những hành vi trên"- bà Bích nêu trong đơn.

Bà Bích cũng cho biết thêm: “Gia đình cũng không muốn làm to chuyện. Chúng tôi đã chờ đợi sự thăm hỏi và chia sẻ nhưng đến giờ này bà Trang vẫn im lặng. Bất đắc dĩ gia đình mới nhờ các cơ quan pháp luật để giải quyết”.
Trao đổi với VietNamNet chiều nay, nam sinh Hoàng Văn Minh cho biết: Đã xuất viện được gần 1 tuần nhưng chưa thể đi lại được. Vết thương vẫn còn đau nhức, đặc biệt là về đêm. Phía bà Trang vẫn chưa hề hỏi thăm suốt quá trình điều trị vết thương cho đến khi về nhà.
Liên quan đến việc xử lý cán bộ này, Công an quận Ngô Quyền cho biết đã nhận được đơn kiến nghị của gia đình nam sinh.

Phía Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cũng cho hay, đơn vị vẫn chưa đưa ra biện pháp xử lý với bà Trang. Việc xử lý bà Trang đã được báo cáo lên thành ủy chờ ý kiến chỉ đạo.
Trước đó, khoảng 14h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình, ngay sát đèn tín hiệu giao thông nút giao với đường Lạch Tray (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 16N-5265 do bà Dương Thị Thùy Trang (SN 1981, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển với xe máy điện do Hoàng Quang Minh (SN 1998, sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) điều khiển.
Vụ va chạm khiến nam sinh viên bị ngã, chấn thương và tràn dịch đầu gối, 2 xe hư hỏng nhẹ.
Nữ tài xế Trang đã có phát ngôn gây sốc cho rằng mạng người không quan trọng khi cơ quan công an yêu cầu đưa nam sinh đi bệnh viện.
Theo Hoài Anh (VietNamNet)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (57 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




