-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
16/08/2021 14:26Nữ tiếp viên hàng không và những chuyến xe 'mai táng 0 đồng' ở Sài Gòn: Nhóm có 5 thành viên nữ, nhỏ nhất 18 tuổi
"Những bông hồng thép" giữa tâm dịch Covid-19
Những ngày vừa qua, TP.HCM đang căng mình chống chọi với dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới vẫn không ngừng tăng cao, các bệnh viện dã chiến rơi vào tình trạng quá tải, lực lượng y tế đối mặt với áp lực rất lớn. Và bởi vậy, số người tử vong do Covid-19 cũng ngày một nhiều hơn.
Giữa những khó khăn chồng chất, tình người, sự sẻ chia, đùm bọc lại càng được tỏa sáng, nhân rộng và xua tan phần nào sự sợ hãi về dịch bệnh rình rập. Thấu hiểu được những nỗi mất mát của gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19, nhóm hỗ trợ mai táng 0 đồng của chị Giang Thị Kim Cúc và các cộng sự đã rong ruổi trên nhiều tuyến đường của Sài Gòn giúp đỡ mai táng cho những hoàn cảnh không may qua đời trong thời gian này.
Nhóm mai táng 0 đồng sẽ hỗ trợ trọn gói miễn phí 100% cho những bệnh nhân xấu số mắc Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, từ khâu khâm liệm tới lúc mang tro cốt về cho gia đình hay gửi lên chùa.
Khi có cuộc gọi đến đường dây nóng, trưởng nhóm sẽ nhắn tin, rồi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Công việc đầu tiên của các thành viên là mặc đồ bảo hộ, xịt khử khuẩn, rồi chạy xe đến địa chỉ thông báo. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần có cuộc gọi, các thành viên đều sẵn sàng lên đường.
Nhóm của chị Giang Kim Cúc có 18 thành viên, chia làm 2 ca thay phiên nhau hỗ trợ khâm liệm và làm thủ tục mai táng. Càng đặc biệt, trong nhóm của chị Cúc có 5 thành viên là nữ, mỗi người đều được phân một nhiệm vụ khác nhau.
Nguyễn Thị Hà Nhi là một trong số những thành viên nữ của nhóm chị Cúc. Hà Nhi sinh năm 1995, quê ở Bình Phước, mở cửa hàng thẩm mỹ tại TP.HCM nhưng do dịch nên đã phải đóng cửa. Cô xung phong tham gia vào nhóm mai táng 0 đồng và làm nhiệm vụ lái xe cứu thương.
"Nhóm mình gồm có 5 thành viên nữ, trong đó, bạn nữ nhỏ nhất 18 tuổi. Trước mình làm nhiệm vụ lái xe cứu thương, giờ mình cũng thực hiện các công việc mai táng bệnh nhân luôn. Mình khiêng bình xịt khuẩn 20 lít để đi phun thuốc trước khi cho mọi người vào mai táng", Hà Nhi chia sẻ.
Dù công việc, tuổi tác khác nhau, bất chấp dịch bệnh nguy hiểm, những cô gái không hề sợ hãi, sẵn sàng xông pha để giúp đỡ cộng đồng.
"Việc mà chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim…"
Phan Quế Chi, sinh năm 1996, là nữ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways cũng là một trong số những thành viên nữ của nhóm mai táng 0 đồng. Do dịch bệnh nên công việc bị ảnh hưởng, Chi đã quyết định tham gia hành trình thiện nguyện thực hiện những chuyến xe "mai táng 0 đồng".


Ban đầu, Quế Chi cũng khá lo lắng về vấn đề lây nhiễm. Tuy nhiên, khi quyết định tham gia, cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé giúp đỡ cộng đồng. Công việc của Chi là ghi chép sổ sách, lộ trình xe, lo thủ tục giấy tờ cho công tác mai táng người đã mất.
"Hiện tại, dịch bệnh đang diễn ra vô cùng nguy hiểm và phức tạp. Vấn đề chung ai cũng sợ gặp phải nhất là vấn đề lây nhiễm. Vì thế, nhóm mình luôn có quy trình làm việc rất nguyên tắc và cực kỳ cẩn trọng trong quá trình bảo hộ. Nhưng mà chúng mình cũng xác định đi con đường này là cũng chấp nhận", Quế Chi chia sẻ.
Làm việc cùng nhau, đồng hành cùng nhau trên mỗi hành trình, sự đoàn kết, gắn bó của các thành viên trong nhóm đã giúp tất cả có thêm sức mạnh, nghị lực vượt qua mọi nỗi sợ hãi.
"Những việc làm này đều được truyền cảm hứng từ người chị cả Kim Cúc, cũng là thủ lĩnh của tụi mình, bên cạnh đó, để có sự nhiệt huyết này thì động lực phần lớn đến từ các đồng đội. Chúng mình đã nhất trí với nhau, dù khó khăn gian khổ như thế nào, đã cùng đi thì sẽ cùng về an toàn", Quế Chi tâm sự.
Công việc dù vất vả nhưng những cô gái không hề tỏ ra mệt mỏi, nhụt chí. Họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ, giúp đỡ được thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
"Những việc chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim, vì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Mình rất xót xa khi mỗi ngày chứng kiến quá nhiều sự mất mát, đau thương. Bởi vậy, mình không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi, giúp được gì thì giúp, phụ được gì thì phụ. Mình không đủ sức khỏe để làm các công việc nặng thì mình sẽ làm những khâu giấy tờ, kiểm đếm vật tư.

Mong muốn lớn nhất trong hành trình này của mình là có thể sát cánh với đồng đội giúp đỡ thêm được nhiều nhiều người hơn nữa. Ước gì có thể giúp được hết tất cả, mong dịch bệnh sẽ mau qua trả lại sự bình yên vốn có cho đất nước mình…", Quế Chi chia sẻ.
Giữa những khó khăn, nguy hiểm, những cô gái của nhóm "mai táng 0 đồng" giống như những "bông hồng thép" kiên cường, dũng cảm. Họ không ngại vất vả, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chiến đấu hết mình vì một tinh thần, một niềm tin quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Theo Thanh Thanh (Nhịp Sống Việt)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)