-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
10/10/2019 14:12Nữ trưởng phòng giả mạo: Kết nạp Đảng người này, chỉ xác minh người kia
Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lâm Dũ Hùng - Bí thư Đảng ủy phường 4, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, tháng 9/2012 Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk có gửi công văn qua đường bưu điện cho Đảng ủy đề nghị xác nhận giúp hồ sơ. Nhưng không nhờ xác minh gì về người đang mang họ tên Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) sắp được kết nạp Đảng, mà chỉ nhờ xác nhận thông tin về đảng viên Trần Thị Ngọc Ánh, người đang sinh hoạt tại địa phương, là chị gái của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (thật).
Ông Lâm Dũ Hùng cho biết, tất cả những trường hợp xác minh lý lịch liên quan đến việc kết nạp đảng viên, Đảng ủy phường 4 đều có ghi chép lại trong một cuốn sổ.

Ông Lâm Dũ Hùng - Bí thư Đảng ủy phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trao đổi với phóng viên.
“Theo quy định, nếu trong gia đình có người đã vào Đảng, thì coi như đã được làm kê khai, điều tra lý lịch. Trong trường hợp này, bà Sa (giả, ở Đắk Lắk) khai có chị Trần Thị Ngọc Ánh là đảng viên đang sinh hoạt đảng tại đây nên Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ nhờ Đảng ủy phường 4 xác minh về đảng viên Ngọc Ánh. Chúng tôi không lưu văn bản đã xác minh, chỉ nhớ bà Ánh lúc đó là đảng viên, Phó bí thư Chi bộ Trường Mầm non Anh Đào nên xác nhận như vậy thôi” - ông Hùng nói.
Bí thư Đảng ủy phường 4 khẳng định, việc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk gửi công văn qua đường bưu điện đề nghị xác minh đảng viên là không sai quy định. Phải chăng đây chính là kẽ hở để kết nạp đảng cho người giả mạo nhân thân?
Rối rắm thân nhân kẻ mạo danh
Tên khai sinh của Trần Thị Ngọc Thêm chỉ lộ ra qua bản tường trình của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (thật) - nữ hộ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mới khẳng định: Trần Thị Ngọc Thêm, Trần Thị Ngọc Thảo hay “Trần Thị Ngọc Ái Sa” đều là một.
“Qua làm việc, bà Trần Thị Ngọc Ái Sa thừa nhận hồi nhỏ, bà có tên “cúng cơm” là Trần Thị Ngọc Thêm. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, và hiện nay mọi người trong gia đình đều quen gọi bà là Trần Thị Ngọc Thảo” - Tối 8/10/2019, sau khi báo Tiền Phong đã đăng bài về việc tìm ra tên thật của bà Sa (giả) là bà Thêm chứ không phải là bà Thảo như văn bản Tỉnh ủy đã cung cấp, thì ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mới giải thích lý do phát sinh rối rắm này.
Còn bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường 6, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì xác nhận bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (bà Sa thật, sinh năm 1973) đang cư trú tại tổ 17, phường 6, đến thời điểm này chưa vào Đảng. Theo bà Hiếu, từ trước đến nay, Đảng ủy, chi bộ chưa nhận bất cứ giấy tờ gì của tỉnh Đắk Lắk đề nghị địa phương xác nhận lý lịch cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa.
Sáng 9/10 trả lời báo Tiền Phong vì sao Tỉnh ủy Đắk Lắk đến nay không cử người đến tận nơi xác minh bà Sa (giả) tên thật là gì, ông Phan Xuân Lĩnh - Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết “Anh em mới đi hồi đêm”!
Theo Vũ Long (Tiền Phong)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (52 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (57 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




