Giữa lúc hàng nghìn ngôi nhà tại xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) đang chìm trong biển nước, lực lượng chức năng kịp thời cứu sống hai người đàn ông bị lũ cuốn trôi cả xe ô tô, phải bám vào một bụi tre và được cứu sống trong gang tấc.

Ngày 7/11, UBND xã Đồng Xuân xác nhận vụ việc xảy ra vào tối 6/11 trên Quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Long Thạch.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, hai người đàn ông đang di chuyển bằng ô tô theo hướng từ xã Đồng Xuân về tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) thì thảm kịch ập đến. Nước lũ dâng cao bất ngờ đã "nuốt chửng" và cuốn trôi chiếc xe.

May mắn, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài và bám được vào một bụi tre gần đó. Tuy nhiên, họ đã bị mắc kẹt hoàn toàn, chới với giữa dòng nước chảy vô cùng xiết.

z7197377054525_485db11c4a92ace0d9219cb5e663fda1.jpg
Ngọn tre giữa dòng nước xiết, nơi các nạn nhân bám vào. Ảnh: CTV

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và công an địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Bằng cách sử dụng dây cứu hộ, đội cứu nạn đã giải cứu thành công cả hai nạn nhân trong gang tấc, đưa họ vào bờ an toàn.

Vụ giải cứu đầy may mắn này xảy ra trong bối cảnh xã Đồng Xuân đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa bão. Theo báo cáo nhanh của UBND xã, mực nước sông Kỳ Lộ đã dâng lên rất nhanh, vượt mức báo động 3 khoảng 1 mét.

Trận lũ đã khiến 2.014 ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó có 3 căn bị sập hoàn toàn và khoảng 30 căn khác bị tốc mái. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hiện vẫn chưa thể thống kê đầy đủ.

Trước tình hình khẩn cấp, ngay trong đêm 6/11, chính quyền xã đã phải tổ chức di dời 1.637 hộ dân với 4.496 khẩu đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thiên Văn, cùng đoàn công tác đã có mặt trực tiếp tại địa phương ngay trong đêm để chỉ đạo công tác ứng phó. Ông Văn yêu cầu chính quyền địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức rà soát các thôn, đảm bảo di dời triệt để, tuyệt đối không để bất kỳ ai ở lại khu vực trũng thấp.

Theo PV (SHTT)