Xã hội

Ô tô “điên” tông sập nhà dân trong đêm, 1 bé trai nguy kịch

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe chiếc ô tô bị bẻ nát, 5 chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng nằm la liệt, mặt tiền một căn nhà bị sập hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe chiếc ô tô bị bẻ nát, 5 chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng nằm la liệt, mặt tiền một căn nhà bị sập hoàn toàn.

 

Ô tô “điên” đâm đổ nhà dân, bé trai 3 tuổi đi cấp cứu trong đêm (Ảnh: Thanh niên)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe vừa nêu đang lưu thông theo hướng cầu Chánh Hưng về cầu chữ Y, khi đến trước nhà số 550 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8 thì lao vào một ô tô khác chạy ngược chiều.

Để tránh va chạm, tài xế Vũ đã đánh lái sang trái, khiến chiếc xe lao lên lề cày nát 5 chiếc xe gắn máy của người dân đang để trên vỉa hè. Sau đó, chiếc xe ô tô tiếp tục lao tới húc đổ 2 cây xanh ven đường rồi đâm vào căn nhà số 542 mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Hoài Đức, 3 tuổi đang ngủ trong nhà bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe chiếc ô tô bị bẻ nát, 5 chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng nằm la liệt, mặt tiền căn nhà số 542 bị sập hoàn toàn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã đến công an phường trình diện. Cảnh sát giao thông Công an quận 8 và các đơn vị có liên quan đã có mặt để điều tra làm rõ vụ việc. Đến 6h sáng cùng ngày, các phương tiện liên quan đến vụ việc được xe cứu hộ đưa về trụ sở để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bạch, chủ căn nhà 542 đường Hưng Phú, Quận 8 chưa hết bàng hoàng cho biết: “Hiện tại tôi vẫn còn run và sợ. Đứa con nhỏ bị thương nằm bệnh viện Chợ Rẫy và hiện phải chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng. Nhà cửa thì thiệt hại thấy rõ rồi nhưng gia đình chỉ lo cho cháu bé”.
 
>> Cửa ngõ Sài Gòn tê liệt vì container đổ chắn ngang đường
 
Theo Vinh Quang (VOV.vn)