Nhằm tri ân những đóng góp to lớn cho kho tàng lịch sử và văn hóa nước nhà, Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức trao tặng một căn hộ khang trang trị giá hơn 3,4 tỷ đồng cùng trang thiết bị làm việc cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106.

Ngày 6/6, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam và hướng tới mốc kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã được diễn ra trang trọng tại TP.HCM.

06-1780747788-o-tuoi-106-nha-bien-khao-dai-thu-nguyen-dinh-tu-duoc-tang-can-nha-hon-34-ty-dong
Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NGUYỄN PHAN.

Căn hộ tọa lạc tại Chung cư 482A Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung) có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng do Thành ủy TP.HCM tài trợ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm cũng chung tay mua sắm máy vi tính và các vật dụng sinh hoạt, giúp cụ có điều kiện tốt nhất để tiếp tục công việc biên khảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh) nhắc lại sự kiện vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư.

Trong buổi trò chuyện thân tình đó, bậc đại thụ ngành biên khảo đã bày tỏ tâm nguyện có một không gian rộng rãi hơn để lưu trữ khối lượng tư liệu khổng lồ, đồng thời làm nơi cho thế hệ sau đến tìm hiểu, học tập. Ngay sau đó, lãnh đạo TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm một nơi ở yên tĩnh, đáp ứng đúng nguyện vọng của cụ.

"Món quà này là tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền TP.HCM đối với những cống hiến không mệt mỏi của cụ cho nền sử học và văn hóa dân tộc", ông Vũ Ngọc Tuất nhấn mạnh.

06-1780747788-o-tuoi-106-nha-bien-khao-dai-thu-nguyen-dinh-tu-duoc-tang-can-nha-hon-34-ty-dong
Bộ máy vi tính mới dành cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NGUYỄN PHAN.

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân văn Thành ủy TP.HCM - những người đã kết nối, động viên cụ suốt nhiều năm qua để cụ liên tiếp gặt hái được hai giải Nhất Giải thưởng Sách quốc gia.

Nhắc về căn nhà mới, cụ bộc bạch bản thân chưa từng nghĩ sẽ nhận được vinh dự lớn lao này ở chặng cuối của cuộc đời. Cụ chia sẻ, tuổi thơ của mình từng chịu nhiều cơ cực, phải bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo, nhưng tinh thần tự học đã giúp cụ gắn bó với con chữ suốt một thế kỷ.

"Nhận được căn nhà mới, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được nhận một cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được. Tôi luôn ao ước có một không gian đủ rộng để sau này nơi đây có thể trở thành một nhà lưu niệm, gìn giữ toàn bộ sách vở, công trình nghiên cứu và tài liệu sưu tầm cả đời mình", nhà biên khảo 106 tuổi tâm sự.

Chuyển đến nơi ở mới, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để sớm ổn định, "an cư lạc nghiệp" và tiếp tục chạy đua với thời gian để hoàn thiện những công trình lịch sử còn đang ấp ủ.

TN (SHTT)