Xã hội

Ông Bá Thanh dặn dò lãnh đạo Đà Nẵng: Phải lo từ chuyện an sinh xã hội đến miếng vá trên đường

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh với cán bộ chủ chốt Đà Nẵng trước khi ra nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương vào tháng 12.2012.

Chúng tôi  xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh với cán bộ chủ chốt Đà Nẵng trước khi ra nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương vào tháng 12.2012.

 

Trước 1 số sự cố vừa rồi (vụ Việc Thanh tra Chính phủ cho rằng Đà Nẵng gây thất thoát 3.400 tỉ đồng- PV), các đồng chí cũng phải bình tĩnh, yên tâm, tự tin. Chúng ta tin vào sự lãnh đạo của tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chúng ta bình tĩnh lý giải, giải trình.

Vấn đề thứ 2 là phải giữ cho được phong trào, giữ cho được khí thế vươn lên của Đà Nẵng. Đừng vì chuyện này chuyện khác mà làm phong trào chùng xuống, khí thế chùng xuống là không nên chút nào, đừng làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng.

Muốn thế là phải quyết tâm, nhất là cán bộ chủ chốt là rất quan trọng. Chúng ta phải ý thức về phong trào của Đà Nẵng lâu nay luôn được nâng niu, giữ gìn và được phát huy, bây giờ phải tiếp tục phát huy. Chúng ta hướng bộ máy của mình phục vụ nhân dân, gần dân hơn nữa, thông hiểu cảm thông những hoàn cảnh, tập trung lo an sinh xã hội. Trước mắt tập trung lo Tết, rồi lo các công trình xây dựng cơ bản.

Năm 2013 hoàn thành 3 cây cầu là Trần Thị Lý, Cầu Rồng và Cầu Nguyễn Tri Phương, rồi hoàn thành Tòa nhà hành chính; tập trung cho các khu tái định trọng điểm; tập trung các khâu giải tỏa đền bù trọng điểm; tăng nguồn thu ngân sách trong đó có khai thác quỹ đất. Đặc biệt là chỗ xúc tiến đầu tư lưu ý, nghiên cứu thay đổi cách xúc tiến đầu tư làm sao để cho có thêm các nhà đầu tư vào Đà Nẵng, vào khu công nghệ cao, những con chim đầu đàn, con chim mồi là quan trọng lắm, chỉ cần một doanh nghiệp hơi khá khá vào là kéo theo vài doanh nghiệp đi theo,tạo không khí hết sức lợi hại.
 

Những bài phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh mộc mạc, nhưng luôn sâu sắc, hàm súc.

Một việc quan trọng nữa là tiếp tục quản lý nhập cư, vấn đề cũng cố tổ dân phố, 4 chức năng nhiệm vụ của tổ dân phố phải triển khai thực hiện nghiêm từ đầu. Các đồng chí cũng phải chú ý đề phòng những tiêu cực phát sinh, dù đồng chí nào làm Bí thư, với tinh thần Đảng phải vui vẻ chấp hành, tránh tình trạng trên nói dưới không nghe, trên chỉ đạo dưới không thực hiện; Đề phòng những tiêu cực nổi lên nhất là trong quản lý đất đai, trong xây dựng cơ bản.

Tôi mong rằng khi tôi làm Trưởng Ban nội chính trung ương, đừng để Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ủy ban, với các sở ngành, về làm việc với các đồng chí là không vui đâu, lúc đó tôi can cũng không được. Đừng nói là đi mà không dặn dò, không nhắc nhở, đừng nói là gà nhà bươi bếp nhà, không tình không nghĩa nhé.

Bây giờ phải chấn chỉnh, đừng để xảy ra; kể cả giáo dục, kể cả y tế cũng phải đề phòng, tiêu cực ở từng ngõ ngách chứ không phải giáo dục bình yên hết. Chuyển từ trường này sang trường kia, xin người vô cũng có vấn đề, ở ngoài thấy bình yên nhưng không bình yên đâu. Phải để mắt tới thuế vụ, Hải quan, Xây dựng, Giao thông, Công an… Để mắt tới công an giao thông, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, thi tuyển công chức, kể cả đơn vị sự nghiệp. Từ cái bóng đèn của Công ty chiếu sáng; từ cây xanh của của Công ty cây xanh; từ miếng vá đường, sữa chữa đường của giao thông công chính; từ chi phí của Công ty môi trường đô thị, thoát nước cũng phải để mắt tới vì tiêu cực hắn ở trong từng ngõ ngách, mà hễ không chấn chỉnh, làm ào ào là sinh chuyện ngay.

Một việc nữa không cẩn thận là ăn trộm, ăn cắp nổi lên, tháo trộm đồ của nhà nước, trộm đêm tiếp tục hoành hoành, cướp giật giữa ban ngày, các băng nhóm, đánh bạc,cá độ bóng đá tăng lên, các cửa hàng dịch vụ cầm đồ cũng cho phát triển, các quán karaoke, quán bar mọc lên như nấm không cho ai ngủ, không cho ai học hành chi hết; Cán bộ thì đi trể về sớm… cũng phải đề phòng. Nếu như tất cả chúng ta ngồi đây với quyết tâm thì không lo, chỉ sợ tâm trạng của một số đồng chí ngồi đây cứ nghĩ còn 3 tháng, 1 năm nữa về hưu rồi xả hơi, không nhiệt huyết gì nữa thì rất là đáng lo.

Trao đổi với các đồng chí một số vấn đề như vậy. Năm mới chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe,tràn đầy hạnh phúc. Chúc cho phong trào Đà nẵng chúng ta gặt hái được nhiều thành công.

(Trích từ băng ghi hình của Đài DRT Đà Nẵng 12.2012)
 
>> Bài thơ xúc động của con gái ông Nguyễn Bá Thanh
>> Con trai ông Bá Thanh: "Ba tôi sẽ ấm lòng"
>> Sổ tang ông Bá Thanh: "Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào thét"
>> Con trai ông Bá Thanh: "Ba tôi sẽ ấm lòng"
>> Hàng nghìn người tới dự lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh
 
Theo Trung Hiếu (Lao Động)