-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
09/04/2021 01:22Ông Đoàn Ngọc Hải bị chấn thương nên chỉ ra sân được 5 phút trong trận bóng đá quyên góp từ thiện
Trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) cho hay, sau trận bóng đá quyên góp cho quỹ "Vì đồng bào" diễn ra ở Phú Quốc (Kiên Giang) hôm qua, tổng số tiền quyên góp được là 373.000.000 đồng.
Đã có hai người sở hữu 2 chiếc áo bóng đá do ông Hải tặng đấu giá gây quỹ từ thiện.
Theo ghi nhận của báo Thanh niên online, giải bóng đá giao hữu "Vòng tay yêu thương gây quỹ "Vì đồng bào" diễn ra giữa các đội bóng: CLB cựu sinh viên và cựu tuyển thủ Quốc gia, CLB BIDV Phú Quốc, CLB NNB Phú Quốc, CLB Công ty Kha Việt HCM. Có 4 trận đấu diễn ra, với mỗi trận chỉ một hiệp 25 phút. Kết quả, đội bóng cựu sinh viên và cựu tuyển thủ Quốc gia của ông Đoàn Ngọc Hải giành giải nhất chung cuộc.
Cũng theo nguồn trên, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ ra sân được 5 phút thì phải rời sân vì bị chấn thương. Ông Hải ngồi ngoài theo dõi trận đấu và vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ tại Phú Quốc.
Chia sẻ về việc chấn thương, ông Đoàn Ngọc Hải nói, lý do chấn thương là vì chỉ trong 1 tuần trước giải đấu, ông đã tham gia 2 giải marathon cự ly 42 km đường dốc (tại Hoà Bình ngày 21/3 và tại Gia Lai ngày 28/3).
Trước đó, dù đang tất bật với các hoạt động từ thiện định sẵn ở Phú Quốc, ông Hải vẫn dành thời gian đăng tải hoàn cảnh cháu bé 2 tháng tuổi ở Hà Giang có hoàn cảnh khó khăn, mang khối u khủng.
Ông nói sẽ thay mặt bà con cố gắng dành thời gian và tiền bạc từ quỹ "Vì đồng bào" để giúp cháu bé. "Rất mong các bác sĩ ở Hà Nội khi tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này cứ yên tâm chữa trị cho cháu, tôi sẽ đến thanh toán viện phí", ông Đoàn Ngọc Hải viết trên trang cá nhân.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)