-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Xã hội
06/11/2018 09:53Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Người dân phản ánh, nhắn tin tôi sẽ trả lời'
Lấn chiếm vỉa hè, nhếch nhác hàng rong
Theo quyết định của Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục công việc Phó Chủ tịch UBND quận 1, phụ trách mảng đô thị. Đồng thời, căn cứ vào nguyện vọng cá nhân hoặc nhu cầu phân công công việc của TP mà UBND TP xem xét bố trí công việc phù hợp đối với ông Hải.
Ngày 5.11, phóng viên Dân Việt có mặt tại một số tuyến phố để ghi nhận tình hình thực tế việc đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan, chấp hành việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ tại trung tâm quận 1.

Tình hình chung việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, chỗ đậu đỗ xe vẫn còn tràn lan. Hàng quán bán rong vẫn ngập tràn, nhếch nhác như chưa hề có sự xuất hiện của lực lượng làm công tác quản lý đô thị cũng như sự ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ mà ông Hải và các cộng sự đã từng triển khai rầm rộ trước kia.
Chị Gánh - người phụ nữ nhỏ con, 46 tuổi nhưng nhìn già hơn tuổi, quê Bình Định, với gánh hàng rong lỉnh kỉnh đủ các loại cho hay, chị thường ngồi ở đường Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng. Trước đây, khi đoàn ông Hải đi dẹp vỉa hè thì chị cũng như những người bán rong khác chỉ còn biết cách chạy trốn lực lượng. Lâu nay, thi thoảng có thấy cán bộ phường kiểm tra, xử phạt chứ không thấy ông Hải nữa.
Hỏi chị có sợ ông Hải lại làm chiến dịch như trước không, người phụ nữ khắc khổ cười: "Có sợ chứ, vì nếu làm quyết liệt thì không biết ngồi đâu mà bán. Mặc dù biết bán hàng ở vỉa hè là sai nhưng không còn cách nào khác. Chỉ mong ông Hải và cán bộ nếu không cho bán cả ngày, cũng cho bán theo giờ còn có điều kiện kiếm sống…".

Còn cha con người bán giải khát trên chiếc xe máy kế bên chị Gánh, ở Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, hai cha con cứ 4h sáng là đi 20km chở hàng lên vỉa hè phố Lê Thánh Tôn bán cà phê, giải khát các loại, đến tận 21-22h khuya mới trở về nhà. Người cha (63 tuổi) cho hay đã bán hàng ở đây 5 - 6 năm nay, cũng nhiều lần bị trật tự phường xử phạt. Hai cha con cũng cố gắng thu xếp chỗ ngồi gọn gàng, không ảnh hưởng nhiều tới vỉa hè.
Hai cha con cho biết, ông Hải có ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè thì cũng đành phải chịu vì mình bán hàng ở vỉa hè là sai.

“Nếu là người quận 1... nhắn tin tôi sẽ trả lời”
Đó là tin nhắn của ông Đoàn Ngọc Hải tới số máy của phóng viên Dân Việt, trưa 5.11. Trước đó, phóng viên Dân Việt đã gọi điện cho ông Đoàn Ngọc Hải để phản ánh thực trạng, nắm bắt tình hình cũng như kế hoạch lập lại trật tự, xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường của chính quyền quận 1. Tuy nhiên, ông Hải không nghe máy mà nhắn tin lại với nội dung: “Tôi đang bận, nếu bạn là người quận 1 cần phản ánh hoặc có ý kiến gì về đô thị, xin nhắn tin, tôi sẽ trả lời”.
Điều này chứng tỏ ông Hải vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề đô thị kể từ sau khi được TP chấp nhận rút đơn xin từ chức ngày 4.11 vừa qua.
Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức vì lý do "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân".

Trong lá đơn xin từ chức nộp tại cuộc họp kiểm điểm của Thường trực UBND quận 1, ông Hải giải trình việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng nghìn tỷ đồng của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó.
Mặc dù cá nhân ông Hải cho rằng mình đã kiên định vượt qua mọi khó khăn, sự chống phá công khai và ngấm ngầm; thậm chí là sự đe dọa sinh mạng bản thân, nhưng ông Hải đã không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện được lời hứa với nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng về việc lập lại trật tự vỉa hè nên ông Hải xin từ chức...

Tuy nhiên đến ngày 15.5, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin rút đơn xin từ chức hôm 8.1 với lý do nhận được nhiều sự động viên, an ủi, kỳ vọng và sự thuyết phục của các cấp lãnh đạo; sự tin tưởng, gửi gắm của người dân quận 1 và cả người dân các địa phương khác. Do đó, ông "mong muốn được tiếp tục làm việc, cống hiến khả năng, sức lực của mình để phục vụ nhân dân, góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng TP và đúng với trách nhiệm của người đảng viên".
Theo Phương Thảo (Dân Việt)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




