-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Xã hội
11/06/2021 22:03Ông Đoàn Ngọc Hải nổi giận vì bị mạnh thường quân 'xúc phạm nhân phẩm' nặng nề, sự thật ra sao?
Sáng sớm 11/6, tức ngày mùng 2 âm lịch, ông Đoàn Ngọc Hải đã tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng mình bị một người chuyển tiền ủng hộ với mục đích... xúc phạm. Ông gay gắt viết: "Nếu người nào sỉ nhục tôi, tôi đều bỏ qua. Nhưng nếu người nào sỉ nhục các tôn giáo, sỉ nhục các cháu bé nghèo thì tôi sẽ đưa người đó ra tòa án ngay lập tức.
Nếu ở các nước phát triển, người nào gọi người khác là "thằng mọi" thì người đó sẽ bị ngồi trong tù ngay lập tức. Trong cuộc sống tất bật hàng ngày, nếu các bạn càng nhân văn bao nhiêu thì các bạn sẽ càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nếu các bạn càng xấu tính bao nhiêu thì cuộc sống của các bạn càng mệt mỏi bấy nhiêu.
Các bạn chửi rủa tôi, tôi không nhận thì những lời chửi rủa đó sẽ quay trở lại với các bạn. Đây không phải là lời của tôi, mà là của Phật Tổ, Đức Chúa Giê Su, Đức Thánh A La... Trân trọng!".
Nguồn cơn là do ông nhận được một khoản chuyển tiền ủng hộ khá... kỳ cục, có 12,345 đồng, kèm theo lời nhắn của người gửi "ung ho cho thang moi". Có lẽ, giữa những ồn ào xung quanh việc làm từ thiện của nghệ sĩ thời gian gần đây, cộng thêm tính cách bộc trực, nóng nảy thường thấy, ông Đoàn Ngọc Hải đã suy ra mạnh thường quân kia đang xúc phạm mình bằng lời lẽ nặng nề.
Ngay lập tức, ông nhắn tin cho vợ, nhờ bà ra ngân hàng làm thủ tục trả lại số tiền trên cho người ủng hộ. Ông cũng không quên dặn vợ "nhắn lời cảm ơn họ", như một sự đáp trả trên cơ người đã xúc phạm mình.
Tuy nhiên, bên cạnh những người bức xúc cùng, cũng có những bình luận khuyên ông Đoàn Ngọc Hải nên bình tĩnh. Ngày ông nhận chuyển khoản là 10/6, là ngày mùng 1 âm lịch, nên rất có thể chữ "ung ho cho thang moi" chẳng có nghĩa xúc phạm gì cả, mà là "ủng hộ cho tháng mới". Và số tiền 12,345 dù nhỏ nhưng là một số rất đẹp, thể hiện sự thăng tiến, phát triển, có lẽ là lời chúc của mạnh thường quân cho quỹ từ thiện của ông Hải.
- Anh nghĩ tích cực một chút đi ạ! Đây cũng có thể là "ủng hộ tháng mới" và những con số tiến là mãi thành công anh ạ! Mong ai đó gửi cho anh Hải sẽ đọc được status này của anh mà vào giải thích với anh đi, kẻo ý tốt lại trở thành hiểu lầm. Hoặc có ý đồ xấu xa thì cũng nên có lời xin lỗi anh Hải đi nhé!
- Với số tiền như vậy ủng hộ đầu tháng, như bên Thái Lan họ coi là sự bố thí cho ăn mày họ không bao giờ nhận. Nếu là ngày thường, các bạn nhỏ yêu quý bác Hải ủng hộ 10k cũng quý!
- Ủng hộ cho tháng mới. Rất tiếc là khi chúng ta cập nhật nội dung chuyển khoản thì giao diện đó lại không thực hiện theo Tiếng Việt có dấu nhỉ. Mình cũng rất thắc mắc về việc khi mình thực hiện chuyển khoản trên internet banking qua máy tính hoặc điện thoại đều thể hiện font chữ không dấu.
Không để bị mang tiếng lâu, người chuyển khoản số tiền trên đã lập tức nhắn tin giải thích với ông Đoàn Ngọc Hải. Theo đó, người này giải thích, tháng nào cũng chuyển khoản vào quỹ vì người nghèo của ông Hải để chung tay cùng ông trên hành trình này.
Hôm qua, tài khoản chỉ còn 20k, nhưng vẫn muốn ủng hộ nên vẫn chuyển đi 12,345k cho ngày mùng 1, chứ không hề có ý xúc phạm. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng xin lỗi mạnh thường quân vì đã hiểu nhầm người tốt.

Có thể thấy, tiếng Việt không dấu thật... nguy hiểm, sai một ly đi một dặm. Có lẽ đây sẽ là bài học của chúng ta, trước khi nhắn tin hãy kiểm lại xem có thể gây hiểu lầm gì không; còn nếu nhận được tin nhắn gây hiểu lầm, hãy tham khảo thêm ý kiến của người khác để tránh những tức giận không đáng có.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (55 phút trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (59 phút trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Loại củ được tin dùng để thải độc gan nhưng 2 nhóm người này không nên sử dụng (1 giờ trước)
- Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước chốt giá từ 1,17 tỷ đồng: Bản L rẻ nhất, RS thấp hơn xe nhập (1 giờ trước)