-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
23/09/2020 17:53Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tụi mình chung tay để làm từ thiện, chứ không phải mua bán gì'
Theo đoạn video được PV Nguyễn Anh/Nhật Vũ của Thanh niên online ghi lại, trong buổi sáng hôm qua, một người đàn ông đại diện cho doanh nhân ở Hải Dương đã đến gặp ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) để nhận chiếc xe cổ và kỷ vật là 4 chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Số tiền chuyển nhượng là 4 tỷ đồng.
Báo Thanh niên cho hay, trong số những người liên hệ với ông Hải, có người còn đề nghị tặng hơn 4 tỷ đồng để sở hữu xe cổ, áo đấu, song ông chỉ chuyển nhượng cho doanh nhân ở Hải Dương, người liên hệ đầu tiên.
"Cảm ơn em. Tụi mình chung tay để làm việc thiện, chứ không phải mua bán gì hết", ông Đoàn Ngọc Hải vừa bắt tay vừa nói với người đại diện nhận xe.
Theo thuật lại của báo Đất Việt, ông Hải chia sẻ cuối tháng 9 này ông sẽ có mặt ở Thừa Thiên - Huế để tìm đất, xây nhà hỗ trợ người nhà bệnh nhân đến ở miễn phí như dự định. Số tiền thu được từ việc bán xe cổ và áo đã tạm đủ cho chi phí mua đất xây nhà.
Ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ, có đặt chân tới nhiều vùng miền của Tổ quốc mới thấy nhiều người còn có hoàn cảnh éo le, họ cần một chỗ nương tựa, trợ giúp để vượt qua khó khăn.
"Sau mỗi chuyến xe chở người dân nghèo về quê, tôi lại ngủ an giấc hơn. Cuộc sống của tôi bây giờ dù phải di chuyển quãng thời gian dài nhưng cũng rất vui.
Dù rất nhiều người có nhu cầu để tôi chở xe miễn phí nhưng bản thân vẫn cố gắng bố trí thời gian để luyện tập thể thao, chạy marathon để nâng cao sức khỏe, chính điều này cũng giúp ích cho tôi khi di chuyển trên những quãng đường dài", báo Đất Việt dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải.
Trong bài trả lời phỏng vấn PV Đặng Đại - Nguyên Hằng/báo Giao thông liên quan tới quan niệm về việc làm từ thiện, ông Hải bày tỏ, khi làm từ thiện thì việc to cũng như việc nhỏ. Ai có tiền tỷ thì giúp kiểu tiền tỷ, ai giúp được ổ bánh mì thì giúp ổ bánh mình. Tất cả đều quý và đều có ý nghĩa như nhau.
Ông tự tay lái xe cứu thương vượt hàng trăm cây số chở bệnh nhân về quê, thay vì trả tiền thuê tài xế, bởi việc làm này đem lại cho ông cảm xúc cùng sự thấu hiểu những phận người gian nan trong cuộc đời.
"Tôi luôn mong mỏi những người có điều kiện khá giả cũng hãy làm như tôi, vì bạn sẽ được nhận lại liều thuốc bổ vô giá. Từ khi tôi làm việc thiện, đêm tới đặt lưng xuống là tôi ngủ tới sáng, không mộng mị hay trăn trở, trong khi trước đó thì rất khó, đầu óc cứ tâm viên ý mã, suy nghĩ chuyện nọ xọ chuyện kia, liên miên không dứt. Khác nhau nhiều lắm.
Và nữa, rất lạ là tôi thấy đầu óc mình sáng suốt hơn trong kinh doanh", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên báo Giao thông.
Ở một diễn biến khác, tên mạng xã hội xuất hiện thông tin tài khoản mạo danh ông Hải kêu gọi mọi người ủng hộ người nghèo.
Trả lời PV báo Thanh niên, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 khẳng định mình không dùng Facebook và không huy động tiền của ai. Ông làm từ thiện bằng khả năng của bản thân và tự làm khi thấy cần, thậm chí nhiều người liên hệ qua điện thoại để ủng hộ tiền nhưng ông không nhận.
Cũng theo chia sẻ của ông Hải với nguồn trên, trong số tài khoản mạo danh ông có người tên N.T.L. Sau khi sự việc bị vạch trần, anh L. nhắn tin cho ông Hải để giải thích: "Thẻ ATM của con chỉ chưa tới 400 ngàn và con chỉ nhận đúng 20 ngàn của bạn nào đó gửi cho bác. Con chỉ bình luận cho vui xong con xóa ngay, con không có ý định trục lợi gì cả. Mong bác tha lỗi cho con...".
Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)