-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Xã hội
21/03/2021 16:45Ông Đoàn Ngọc Hải: Việt Hương nói với tôi anh cứ yên tâm, em mua cho anh
Thời gian qua, thông tin danh hài Việt Hương xe cứu thương trị giá 1,7 tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải tại chương trình Cơ hội đổi đời đã gây xôn xao dư luận.
Mới đây, chương trình Cơ hội đổi đời tiếp tục đăng tải một clip quay lại cảnh Việt Hương đi nhờ xe của ông Đoàn Ngọc Hải tới chỗ ghi hình.
Trên chuyến xe này, cuộc trò chuyện giữa Việt Hương cùng ông Đoàn Ngọc Hải đã giúp khán giả hiểu hơn về hành trình thiện nguyện suốt 7 tháng qua của vị cựu Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM. Ông Hải nói:
"Từ một người có xuất phát điểm ở vị trí cao trong xã hội, gia đình có điều kiện khá giả, tôi đã đưa ra một quyết định khiến cả vợ con và gia đình khá sốc, đó là bước chân vào con đường từ thiện.
Tôi đã bán chiếc xe hơi riêng của gia đình có giá trị hơn 7 tỷ đồng, cùng một số đồ đạc khác để bắt đầu hành trình làm từ thiện.
Tôi quyết định từ bỏ xe riêng êm ái, sang trọng để bước lên chiếc xe cứu thương với những hành trình từ Bắc chí Nam. Tôi chỉ có lòng thương người nhưng cũng lắm mồ hôi, nước mắt.
Tôi từng nhập viện năm 25 tuổi, tưởng như chết rồi. Tôi cũng từng đưa con vào viện, đưa bố đi trị ung thư, phải chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh trong bệnh viện. Họ chỉ dám tiêu những đồng tiền lẻ thôi.
Vì thế nên tôi quyết định sẽ cho mỗi bệnh nhân trên xe của mình 1 triệu đồng. Và tôi sẽ làm vậy suốt cuộc đời này.
Sau khi trở về làm dân thường với chiếc áo sơ mi trắng, dép tổ ong, tôi rong ruổi khắp cả nước.
Ban đầu tôi cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng sau 7 tháng, tôi đã chở hàng chục tấn sữa, mắm, cá hộp cho bà con vùng cao, đưa rất nhiều bệnh nhân về quê. Tôi tự tay dọn dẹp vệ sinh trên xe, kể cả phân thải của bệnh nhân trước khi qua đời.
Có một điều tôi vẫn trăn trở là thời điểm tôi mua xe chưa có được loại tốt nhất với những trang thiết bị hiện đại nhất như tôi mong muốn nên đành mua chiếc xe này với trị giá 700 triệu.
Chiếc xe này mỗi lần chở đồ nặng mà phải leo dốc thì khó lên được. Tiền sửa xe từ hôm trước tới giờ là cũng khoảng 100 triệu.

Thực ra, từ tiền sửa xe đến xăng xe tôi cũng được tài trợ nên tạm ổn. Nhưng về lâu dài, tôi cũng muốn cho chiếc xe mới tốt hơn".
Nghe ông Đoàn Ngọc Hải nói xong, Việt Hương bày tỏ: "Em muốn được tặng một chiếc xe cứu thương mới tốt hơn cho anh với trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng bằng quỹ riêng của vợ chồng em.
Đồng thời, em cũng muốn san sẻ cùng anh những khoản từ thiện như tiền cho bệnh nhân...".
Theo dự tính ban đầu, chiếc xe cứu thương nhập khẩu từ Mỹ về sẽ có giá 1 tỷ 7. Nhưng hiện tại ông Đoàn Ngọc Hải đã xin các báo giá và cho biết, chiếc xe tốt nhất để phục vụ đủ các nhu cầu của ông kèm các trang thiết bị y tế đã đội lên đến hơn 3 tỷ đồng. Ông nói:

"Tôi và Việt Hương cứ nghĩ xe cứu thương nhập về ở Mỹ chỉ khoảng 1 tỷ 700 triệu thôi, ai ngờ hơn 3 tỷ. Nhưng Việt Hương nói với tôi anh cứ yên tâm, em mua cho anh".
Nói về quyết định của mình, Việt Hương cho hay: "Tôi không có điều kiện để chở bệnh nhân đi như anh Hải thì tôi giúp anh Hải một tay có cái xe mới hơn.
Tôi cũng chỉ nghĩ rằng, thay vì mua một chiếc xe thương hiệu xịn, nhiều tiền để đi thì mình mua một chiếc xe bình thường hơn.
Tôi chia đôi tiền ra để anh Hải cũng có được một chiếc xe mới hơn, tốt hơn để chở được nhiều sữa hơn".
Cuối buổi trò chuyện, Việt Hương nhắn gửi ông Đoàn Ngọc Hải: "Em mong sức khỏe của anh sẽ khuôn vững vàng để chở được nhiều sữa hơn, nhiều bệnh nhân hơn, để nhiều người được về với gia đình nhanh hơn trong những phút cuối đời".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chân dung phú bà Douyin "tóm sống" chồng ngoại tình với bạn thân: Góc khuất sau cuộc sống hoàn hảo (21:22)
- Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, phá hủy UAV triệu đô (55 phút trước)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (1 giờ trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (2 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (3 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (3 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (3 giờ trước)