-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Xã hội
24/06/2016 15:37Ông Nguyễn Công Tảo dọa nạt PV: "Người này là ông trời con"
![]() |
| Ông Nguyễn Công Tảo quát tháo phóng viên. |
Nói về điều này, GS.TS Trần Trí Dõi, chủ nhiệm Bộ môn “Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam” – Khoa Ngôn ngữ học và đồng thời kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số và miền núi” Trường ĐHKHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay: "Về sự việc của ông Nguyễn Công Tảo, tôi thấy lạ và đáng ngạc nhiên. Rõ ràng đây là cách ứng xử không bình thường của một vị Tiến sỹ.
![]() |
| GS.TS Trần Trí Dõi trả lời phỏng vấn của phóng viên. |
Cũng theo GS.TS Trần Trí Dõi, rõ ràng với một người giao tiếp không bình thường thì thường có hai khả năng. Một là hợp ý mình, hai là trái ý mình. Trong giao tiếp, nên có cách nào đó chia sẻ nhẹ nhàng. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục được câu chuyện, hoặc không thích nói nữa thì chỉ cần nói tôi không quan tâm tới điều này, xin phép anh chị có thể chấm dứt câu chuyện ở đây. Người có văn hóa, lịch sự thì không nên quát mắng. Vì người nói chuyện với mình lại làm nghề báo chí.
Điều đáng nói, trong câu chuyện giao tiếp, người này có học vị Tiến sỹ, là giám đốc một phòng khám dinh dưỡng khá lớn ở Hà Nội. Hơn hết vị giám đốc này có kinh nghiệm sống và làm việc đáng nể mà lại "cậy" mình có con gái làm ở Đài Truyền hình Việt Nam để thách thức và dọa nạt phóng viên là điều khó chấp nhận.
Nói về điều này, GS.TS Trần Trí Dõi cho rằng: "Có nhiều người cậy mình có người thân làm ở báo chí quan trọng hơn để thách thức người khác, nhưng thực ra đây là cách nhìn nhận không thực tế".
Rõ ràng, đây là câu chuyện cậy quyền, cậy thế, nghĩ mình thuộc loại vua con không sợ bất kì điều gì. Mà thực ra, báo chí là phương tiện truyền thông, phản ánh thông tin trung thực, khách quan của xã hội. Nếu nói không sợ gì tức là cũng không sợ xã hội, không sợ dư luận".
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, GS.TS Trần Trí Dõi còn nhắn nhủ:"Làm thế nào để đi làm gặp ít ông trời con thôi. Làm thế nào để gặp những người con của con người thôi".
| Audio ông Nguyễn Công Tảo trả lời phóng viên. |
Theo Hà Điệp - Nguyệt Thư (Nguoiduatin.vn)
- Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? (39 phút trước)
- Giá lăn bánh Mazda CX-8 đầu tháng 10/2026: Cực kỳ cạnh tranh, 'tất tay' với Ford Everest và Fortuner (45 phút trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn giả từ axit không rõ nguồn gốc (48 phút trước)
- Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km (49 phút trước)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (1 giờ trước)
- iPhone 16 Plus màn lớn pin trâu giá rẻ nhất Việt Nam, được chuộng hơn cả iPhone 17 (1 giờ trước)
- Triều Tiên tung cảnh báo đanh thép trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn (1 giờ trước)
- 7 thực phẩm tưởng không ngọt nhưng có thể làm đường huyết tăng vọt (1 giờ trước)
- Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội (1 giờ trước)
- Đau bụng 5 ngày nhưng tự uống thuốc giảm đau, người đàn ông thủng dạ dày nguy kịch (1 giờ trước)

