Xã hội

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp

Vừa trở về tới nhà riêng tại Pháp, anh Arnaud Zein El Din (44 tuổi) bất ngờ được biết, bức ảnh bản thân ôm con ngựa mã đứng tại sân bay Nội Bài đang lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam.

Bức ảnh này xuất hiện vào ngày 3/8 vừa qua. Nhiều người cho rằng, nam du khách đã mua con ngựa để làm quà cho con, hay người thân mà không hề biết nó là đồ dùng để đốt cho người đã khuất.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, anh Arnaud cho biết, anh là một nghệ sĩ, kiến trúc sư và chủ nhà hàng, đang sinh sống, làm việc tại Pháp và Mexico. Anh Arnaud rất mê du lịch, tìm hiểu văn hóa các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là đất nước thứ 25 anh đặt chân tới.

"Tôi đã có 3 tuần ở Hà Nội", nam du khách cho hay. "Tôi rất bất ngờ khi ai đó chụp lại tấm hình tôi ôm con ngựa vàng mã tại sân bay. Tôi mua nó ở một khu phố của Hà Nội với giá 100.000 đồng. Tôi thấy nó rất đẹp và tôi đã đoán rằng, nó có thể được sử dụng cho nghi lễ nào đó", anh Arnaud nói.

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp
Bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội

Nam du khách đã mang con ngựa giấy đến sân bay Nội Bài. Anh có thể đem con ngựa qua được quầy check-in và cửa kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, khi bước vào trong máy bay, nhân viên của hãng hàng không đã kiên quyết từ chối vận chuyển con ngựa giấy.

"Tôi rất tiếc khi không thể đem con ngựa giấy lên máy bay. Cũng vào lúc này tôi mới biết rõ, đây là món đồ được đem ra đốt như một cách cúng tiến cho người thân đã khuất, các vị thánh... Tôi nghĩ đây là truyền thống tuyệt vời của các bạn", người đàn ông này chia sẻ.

Trong chuyến hành trình 3 tuần "sống như người bản địa" tại Hà Nội, anh Arnaud không chỉ mua con ngựa vàng mã mà còn sưu tập nhiều món đồ đặc trưng như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, mặt nạ mẹt, cốc thủy tinh, chổi, đồ từ tre, phin cà phê... Anh cũng mua một số đồ ăn như bánh đậu xanh, bánh cốm, chè xanh...

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 1

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 2

Nhận xét về hành trình khám phá Hà Nội của mình, Arnaud khẳng định: "Quá tuyệt vời". Sở dĩ nam du khách ở đây tới 3 tuần vì anh muốn "có cảm giác chân thật nhất về cuộc sống ở thành phố này, hòa mình vào nhịp sống thường nhật và cảm nhận nó".

Anh đã rong ruổi qua những góc phố khắp Hà Nội, trải nghiệm cà phê vỉa hè và "nghiện" cách người Hà Nội uống cà phê bên nhau. Arnaud thưởng thức nhiều món ngon "lần đầu trong đời" và cực kỳ thích chả cá Lã Vọng, bún chả và bánh đậu xanh.

Một trải nghiệm đặc biệt với nam du khách là "tắm tiên ở sông Hồng" cùng những người trong câu lạc bộ yêu sông Hồng. Arnaud hiểu thêm về cuộc sống của người dân ven sông, những hoạt động bình dị nhưng rất vui, tốt cho sức khỏe. "Tôi nghĩ mình là vị khách may mắn khi được tới đây, được chào đón và tham gia bơi lội cùng họ. Khi tôi vừa bơi xong, một người đàn ông còn niềm nở mời tôi ly bia. Tôi nghĩ họ không xem tôi là người lạ", anh nói.

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 3

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 4

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 5

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 6
Những hình ảnh ấn tượng về Việt Nam qua lăng kính của nam du khách

Trong khi nhiều du khách quốc tế khó thích nghi với giao thông của Hà Nội, Arnaud  lại rất thích ngắm nhìn dòng xe qua lại và âm thanh ồn ã. "Đôi khi, họ tham gia giao thông bằng trực giác thay vì phụ thuộc vào biển báo. Mọi người đi chậm, quan sát lẫn nhau nên mọi thứ rất an toàn. Tôi yêu hệ thống này", nam du khách chia sẻ.

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 7

"Tôi ấp ủ dự định về một bảo tàng lưu trữ kỹ thuật số về các đồ vật thủ công. Tôi nghĩ chuyến tới Hà Nội là một chuyến "săn tìm" thành công. Tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam", Arnaud chia sẻ. Anh hài hước nói thêm: "Và có thể đây là chuyến đi đầu tiên, mở đầu cho loạt phim "Ba tuần lang thang trong thành phố, hòa mình vào nền văn hóa bản địa" của tôi trong tương lai".

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 8

Ông Tây ôm ngựa mã ở sân bay từng 'tắm tiên' sông Hồng, mua điếu cày về Pháp - 9

 Theo Linh Trang (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-tay-om-ngua-ma-o-san-bay-tung-tam-tien-song-hong-mua-dieu-cay-ve-phap-2173666.html